Sáng hôm đó nhận được điện thoại của Vân – cô bạn thân từ thủa nhỏ đang định cư ở nước ngoài khiến Trang có chút bất ngờ:



- Alo mày à! Tao đây


- Vân à, mày dạo này thế nào? có khỏe không? Vợ chồng vẫn ổn chứ.


- Tao khỏe, cám ơn mày… nhưng tao với chồng ly hôn rồi. Tao định sẽ về Việt Nam sống


- Ừ, thế có cần bạn giúp gì không?


- Đang tính hỏi mày cho tao sống nhờ mấy hôm được không? Tao muốn về hẳn để định cư nhưng giấy tờ với thủ tục Visa còn lằng nhằng quá, cũng chưa có thời gian đi tìm nhà nữa.


- Được chứ, có cái gì đâu., cũng may dạo này tao đang bầu bí phải nằm lì 1 chỗ. Khi nào về nhớ gọi điện cho nhé để vợ chồng tao ra đón.


- Gớm không cần bày vẽ thế đâu. Mày nghỉ đi, khi nào về tao báo sau.



Vân và Trang vốn chơi thân với nhau từ thủa nhỏ, cho đến khi cả hai có gia đình riêng nhất là khi Vân chuyển sang nước ngoài sinh sống thì cũng ít liên lạc với bạn mình. Vì là bạn thân lâu ngày mới gặp lại nên Trang vô cùng háo hức và rất nhiệt tình tiếp đón.



Vợ chồng Trang kết hôn được 2 năm, cô lại đang mang bầu 6 tháng nữa nên nhìn chung cuộc sống vợ chồng son khá ổn thỏa và yên bình.



Vân về nước rồi ở nhờ nhà Trang mấy hôm, thấy hàng xóm cùng tầng cùng lúc đó đăng tin bán nhà nên mua luôn. Vân nói muốn ở gần bạn thân cho vui vẻ, sống những ngày tháng giống như ngày xưa. Nghe bạn nói thế Trang vui lắm, Cô bảo chồng.



- Vân là bạn thân nhất của em nên giờ nó khó khăn vợ chồng mình không thể bỏ mặc nó được anh ạ. Mấy hôm nay Vân chuyển nhà, em bụng mang dạ chửa không giúp được gì nên nhờ anh qua bên đó xem nó thế nào.


- Ừ, để chiều anh qua.



Từ lần đầu tiên nhìn thấy chồng của Trang ra đón cô ở sân bay thì Vân đã có cảm tình rồi, nhưng nghĩ đó là chồng của bạn thân nên cô đã gạt bỏ ý nghĩ đó. Thế nhưng, mấy ngày chuyển nhà, đồ đạc lung tung bừa bộn hết cả, hết thứ này phải sửa, thứ kia phải thay nhưng đúng lúc đó chồng của bạn lại vô cùng nhiệt tình sang để đỡ đần 1 tay khiến trái tim cô 1 lần nữa lại xao xuyến.



Vân quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nên hết lần này đến lần khác viện cớ khi thì bóng đèn hỏng khi thì cửa hư để chồng bạn đến giúp mình và cuối cùng cô cũng thành công chiếm được anh. Về phần Trang, cô vẫn hoàn toàn không biết chuyện vụng trộm giữa chồng và bạn thân cho đến khi...



Ngày hôm ấy Trang đi khám thai định kì để chẩn đoán ngày dự sinh. Cô giật bắn mình khi trông thấy 1 người giống chồng cô. Anh đến đây để làm cái gì nhỉ? Sáng nay Trang cũng thấy anh bảo bận họp nên không nói với chồng mình sẽ đi khám thai. Trang với tay định gọi thì bất ngờ thấy Vân ôm bụng từ phòng khám sản bước ra. Trang choáng váng đến quay cuồng đầu óc.



- Anh... Vân.... Tại sao 2 người lại ở đây? Có chuyện gì thế này?


- Em... mình à, nghe anh giải thích đã...


- Xin lỗi bạn nhé, làm vợ nhưng kỹ năng trên giường chắc cậu không bằng mình.


- Vợ à, nghe anh nói đã, anh với Vân chỉ là...


- Thôi đủ rồi. Anh không nói thêm câu nào nữa thì cũng đủ khốn nạn rồi. Tôi là vợ anh… mang thai con anh… nhưng anh lại bồ bịch với chính với bạn thân tôi. Cô ấy có bầu rồi đúng không? Anh cứ dọn sang đó mà sống, tôi không cần loại chồng như anh nữa.



Trang gạt nước mắt ôm bụng bầu đi thẳng, cô không biết quyết định này của mình là quá vội vàng hay không? Cái thai thì cũng sắp đến ngày sinh rồi, nhưng bảo cô tha thứ cho người chồng đi lăng nhăng với bạn thân thì dù là bất cứ lý do gì, cô cũng không thể chấp nhận nổi.