Tô quen anh dã nửa năm , lúc quen anh thì anh nói ctay người cũ dã nửa năm rôi . tôi tin điều đó ,sau 1 tháng quen nhau tôi phát hiện ra anh và người ấy vẫn liên lạc với nhau hàng ngay , gọi dt rồi nt , tôi hỏi thì anh kêu nhỏ đó liên lạc trước , sau đó tôi lại biết lúc anh ctay ng đó chi cách lúc quen tôi khoảng 1 thang , đến khi quen tôi anh vẫn liên lac và nhiệt tình giúp đỡ , anh hầu như ngày nào cũng lên fb tim kiếm cô gái do , cô gái đó chửi mình 2 lần mình lên tiếng kêu anh ta sao hok bênh vực mình nói lại thi a ta nói anh ta chưa chửi ai bao giờ minh dang ép anh ta chửi ng khác để làm thú vui cho mình , mình ko nói gi và yêu cầu anh ta tuyệt đối cắt đứt mọi liên hệ với ng đó , anh ta hứa nhung hết lần này tới lần khac vẫn liên lạc va lý do của anh ấy là ban dồ .


Mình tức lắm nhưng anh ta hứa hok như vậy nữa mình cũng tam tin , sau nay mình lại phát hiện ra anh ta nc với những ng bạn của ng đó noi mình chỉ la ng thay thế, mình hỏi thì anh ta nói lúc đầu là vậy mà giờ khác rồi.


Mình buồn lắm roi anh ta càng ngày càng vô tâm , mình kêu anh ấy tam sớm cho khỏi binh , bớt hút thuốc di , ăn uống đúng giờ , ngu sớm cho khỏe thì a ta đều oh khi mình hỏi lại có làm ko thì a ta nói ko.


Rồi khi mình wa bên anh ấy chơi mình doi bụng kêu anh ấy di ăn thì a lo chơi game kêu mình tự di di , không thi doi anh ấy ngu xíu .. rồi lại keu doi di tắm ... rồi lại thấy bam game mình uất ức qua nên đã nặng lời va đánh a ta 1 cái , rồi cũng hue.


Anh ta thay đổi fb , fb mới tao ma anh ta da add gan 100 ng toan la gái , mình hỏi thì kêu add cho có bạn , mình kêu làm vậy làm gì thích lắm ha để add cho mấy trăm em va mình đã làm như vậy hai đứa cái nhau và hue.


Sau nay anh ta trở nên vô tâm ca ngày chỉ lo game , lo chơi ma không nt cho mình dk 1 câu đến n nửa đêm m chơi xong thì nt kêu ngu ngon , mình nói thì anh ta kêu xua giờ vô tâm vậy rồi sao sửa dk .


Mình có bầu và đã gần 3 tháng , lúc đầu thì anh ta kêu để dẻ , giờ thì anh ta kêu gia dinh noi anh ấy mà có con thit cả dong họ sẽ từ mặt anh ta , mình hỏi anh ấy muốn bỏ đứa bé ha , thì anh ay kêu bỏ di chu sao gio bộ em không nghĩ cho a sao em ko muốn có dám cưới dang hoàng ha. Mình nói nhà a đâu chịu e thì anh ấy kêu cu để anh tính năm sau cưới trong khi lúc trước anh ấy nói năm sau tuổi anh kỵ cưới ko dk , mình ko nói gi.


Va gio thi a ay im lang va hau nhu khong còn nt cho mình nua . bạn a ay hoi mình thì mình kêu 2 dua ctay rồi .... mình giờ ko biết phải làm sao.