Tôi không xinh đẹp cũng không giàu có, tôi từng bị tình phụ và quan trọng hơn là tôi đã không còn nguyên vẹn khi đến với người Đàn Ông sắp xuất hiện trong câu chuyện phía dưới. Nhưng ngay tại đây tôi muốn được chia sẻ cho những ai đang – sẽ đọc bài viết này biết rằng “Tôi là một phụ nữ may mắn và hạnh phúc.”
Anh à! Em đã đắng đo rất nhiều khi viết lên đây những dòng suy nghĩ về anh, về duyên phận của hai ta… Hơn 400 ngày qua, không lời ngọt ngào hay cử chỉ âu yếm nhưng từ khi nào tim em đã hình thành một miền thương nhớ dành riêng cho anh.
Cho em gọi anh là “Người đàn ông kiên nhẫn”. Kiên nhẫn quan tâm dù không được em đáp trả, kiên nhẫn ở bên dù em không hé miệng nửa câu, kiên nhẫn chờ đợi dẫu em không đoái hoài, kiên nhẫn đưa đón em đi cùng mặc cho mình anh đối thoại trong suốt hành trình… Chẳng phải vì cao ngạo nhưng có lẽ em không đủ sẵn sàng bắt đầu cho một mối quan hệ khác.
Giữa bề bộn toan tính ở thành phố xa hoa này, em biết vẫn còn đâu đó những người tốt. Và anh, người con trai Sài Gòn – là một trong số những người tốt đó em gặp được. Tiếc rằng, khi em đang cố cuộn tròn trong vỏ bọc để không một ai có thể chạm tới thì anh xuất hiện như để vực dậy niềm tin và kiêu hãnh vốn có của đứa con gái bị nỗi đau vùi dập. Cuộc đời này ưu ái cho em nhưng lại đặt gian nan và thử thách lên anh, vậy mà chưa một lần anh khước từ khó khăn nào.
Anh, em cảm ơn ngày anh bị ngã vì một xe máy ngược chiều đâm vào, cảm ơn chuyến công tác Hà Nội kéo dài hơn một tuần lễ, cảm ơn lúc gần 12 giờ đêm vẫn có người mang thức ăn và thuốc khi biết tin em sốt... Tất cả các sự kiện này khiến em bắt đầu bình tâm lại và nghĩ suy nhiều hơn về anh về cảm xúc chính mình. Em bắt đầu dành cho anh sự quan tâm nhỏ mỗi ngày, nói chuyện với anh nhiều hơn vào mỗi tối, những cuộc hẹn nhiều thêm… Và chúng ta bắt đầu là tình nhân, bàn tay ấm áp của anh luôn sẵn sàng nắm chặt tay em khi mình bên nhau, anh cho em cảm giác an toàn và che chở. Anh của em cũng có những khuyết điểm, đôi lúc vì công việc mà vô tâm nhưng em sẽ không lấy đó làm buồn phiền. Em thương anh, thương cả điểm tốt và điểm chưa tốt.
Thời gian này, chúng ta đang tất bật cho kế hoạch về chung một nhà, sắp cùng nhau gánh vác trách nhiệm của những người vợ người chồng. Em cảm thấy mình thật may mắn vì được anh và gia đình anh đón nhận bằng tất cả chân thành, trân trọng.
Em hứa sẽ dành tình thương này cho anh, cùng anh đi hết quãng đường còn lại.
Em hứa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ nắm chặt tay anh không buông.
Cảm ơn anh đã đến và xoa dịu những cơn giận và cho em biết giấc mơ là có thật…!
Vài dòng chia sẻ với BQT webtretho:
Khó có thể ngờ rằng ông tơ bà nguyệt cho mối nhân duyên của em và anh lại là diễn đàn webtretho.com – nơi hội tụ các bà mẹ, ông bố của khắp mọi miền đất nước. Khi tình yêu của em đã đơm bông kết trái em muốn gởi lời cảm ơn sâu sắc tới BQT và các thành viên đã dành những lời khuyên, lời động viên chân thành cho những câu chuyện được chia sẻ dù đó chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Ở đây em đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm sống, em chúc diễn đàn luôn phát triển và cập nhật nhiều thông tin bổ ích.