Đòi gặp mặt và vui mừng khi thấy người yêu
Khi rất nhớ người yêu thì đối với con trai khoảng cách địa lí có xa xôi cũng không thành vấn đề. Con trai có thể vượt trăm ngàn cây số chỉ để ở bên cạnh con gái, được trực tiếp gặp mặt, nghe giọng nói, nụ cười của con gái, đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với con trai.
Khi nhìn thấy người yêu thì trong lòng con trai cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc, mọi cảm xúc đều ập đến với con trai, lúc ấy con trai không ngừng nhìn con gái và nở nụ cười.
Với một số người con trai thì họ sẵn sàng mua một vé máy bay hay bắt một chuyến xe chỉ để gặp mặt người yêu trong một buổi tối rồi quay trở lại công việc sáng hôm sau.

