Em xin tự giới thiệu về mình một chút. Em là Lan, sn 1991, hiện nay đang làm việc tại một Công ty về quảng cáo và truyền thông ở Hà Nội.
Về cái tiêu đề ở trên, em xin trình bày với các chị, các mẹ với mong muốn các mẹ cho em lời khuyên và oánh giá xem chuyện của em như thế nào ạ!
Cụ tỉ là, gần đây em có hẹn hò với một anh, sơ qua một chút, anh ấy sn 90, trông mặt thì phụ huynh nhưng tâm hồn thì học sinh lắm =)). Bọn em mới hẹn hò được có 1 tuần, đi chơi 2 lần, 1 lần là em đi sinh nhật cùng anh ấy, 1 lần là đi lên phố đi bộ.
Nói chung hai đứa mới chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ôm nhẹ chứ chưa có gì nhiều, ngày nào cũng nói chuyện, nt facebook với nhau đến tận khuya.
Em cảm thấy em và anh ấy nói chuyện khá hợp, cũng có nhiều điểm chung, tóm lại là mới hẹn hò có mấy hôm mà lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhớ :)
Nhưng em đang băn khoăn, không biết như thế có đi nhanh quá không nữa, hic hic.
Các chị, các mẹ cho em xin ý kiến xem như thế có được không, em có bị "dễ dãi" quá không ạ, huhu