Chào các bạn,


Thật khổ tâm, dù đã cố gắng nhiều cách tránh thai nhưng bà xã thông báo đã có thai 4 tuần. 2 đứa lớn đều là trai giờ thêm đứa nữa. Thật sự là mình muốn giữ nhưng bà xã nói mệt lắm rồi, thằng thứ 2 mới được 10 tháng tuổi giờ mang bầu sức đâu lo cho nổi. Nhà có 2 VC và 2 đứa con có nữa không biết làm sao giữ chúng.


Thêm trai hay gái nữa mình cũng ok hết. Nhưng nghe vợ than mệt mình cũng nãn. giờ mình có 40% tinh thần giữ lại, còn vợ thì chỉ có 20%. mong nhờ các bạn cho mình thêm ý kiến để mình có thể lựa chọn cách nào??! Khổ quá! Kinh tế mình thuộc loại vừa (đủ ăn và có chút dư để).


Mong các bạn chỉ đường cho mình với. Gấp gấp. vợ đi khám BS nói muốn bỏ thì 3 ngày nữa cho thuốc uống. thời gian cận kề rồi.


Ba của 2 bé cảm ơn nhiều.