Khi quyết định "chường" mặt mình lên đây nói ra những điều này thì mình biết là mình sẽ nhận được tram ngàn lời trách móc thậm chí là nguyền rủa của các bạn đã,đang và sẽ làm mẹ. Mình không xin các bạn hiểu hay thông cảm mà chỉ mong các bạn cho mình lời khuyên,bởi lúc này đầu óc mình trống rỗng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.


Hiện tại mình có bầu em bé được hơn 4 tháng. Sẽ chẳng có gì nếu như mình không nghỉ làm và bây giờ chẳng thể xin việc ở đâu với cái bụng bầu cả. Lúc này đây mình cảm thấy bất lực và đau đớn vô cùng khi trong đầu bắt đầu có ý nghĩ phải từ bỏ em bé của mình. Mình đã cố gắng cầm cự từ lúc biết có em bé nhưng 4 tháng qua cũng không xin được việc làm chỉ bởi 1 lí do là không ai dám nhận 1 bà bầu đi làm. Còn 5 tháng nữa mới sinh nhưng mình không còn khả năng kinh tế để tiếp tục cùng con đi nốt quãng đường còn lại. Có lúc mình nghĩ sẽ phải bỏ đi em bé,rồi lại không dám. Và rồi sau đó là ý nghĩ tìm 1 người nào đó thật mong muốn có con mà không có được để gửi gắm con mình,mong cho con được làm người,mong có người tốt bụng nào đó sẽ yêu thương và chăm sóc cho con mình... Mình đã vô trách nhiệm với chính bản thân mình,với cuộc đời của mình rồi không muốn con mình khổ nữa. Mình cũng không phải là tuổi trẻ nông nổi ăn chơi trác táng đến nỗi có con mà không biết,là do cuộc sống không nằm trong lòng bàn tay của mình,đang có một công việc ổn định nhưng có bầu mình không làm được nữa nên những thứ có thể bán mình cũng đã phải bán hết để tông tại cho đến hôm nay. Bây giờ mình hoàn toàn bất lực và bế tắc. Bỏ em bé thì cảm giác tội lỗi và thương con lắm,còn tìm một gia đình có thể chăm lo cho con mình từ bây giờ liệu có phải là 1 giải pháp tốt hơn không??? Mình phải làm gì bây giờ??? Thật sự lúc này mình chỉ mong có phép màu xuất hiện để mình có việc làm có đủ tiền thuê nhà và sinh con ra bình an... Mình cũng yêu con như bất cứ bà mẹ bình thường nào trên đời và mong muốn lúc này là làm sao mang lại cho con 1 cuộc sống bình thường mà ông trời ban tặng cho mình!!!


Mình phải làm sao đây??? Xin cho mình lời khuyên với!