Chào các mẹ, em vừa trải qua một việc mà em rất băn khoăn. Mong các mẹ có kinh nghiệm cho em ý kiến ạ. Chuyện của em là như thế này, hai tháng trước vợ chồng em có quan hệ nhưng không dùng biện pháp an toàn, vì chưa xác định có con nên em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng phải đến 1 ngày sau em mới uống. Sau hôm đó chồng em đi công tác xa nhà trong mấy tháng. Sau lần đó em bị tắc kinh trong gần hai tháng. vì chủ quan nghĩ là do ảnh hưởng của thuốc tránh thai khẩn cấp nên em không nghi ngờ gì. đến mấy hôm trước em thấy mình có kinh, hôm đầu tiên chỉ có rất ít máu, đến hôm thứ hai thì bị nhiều, đến tối em thấy bụng đau quằn quại nhưng e có uống thuốc giảm đau thì một lúc sau cũng đỡ nên em đi ngủ, đến sáng sớm hôm sau bụng em đau quằn quại, bình thường chu kì kinh nguyệt của em cũng hay thất thường, em cũng hay bị đau bụng trong chu kì nhưng chưa lần nào đau đến mức dữ dội như lần này, em đau dữ dội cả bụng và phần đùi , em tiếp tục uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ và em nôn hết thuốc ra. Sau đó em có nhờ người nhà đưa đến bệnh viện, trên đường đến bệnh viên,( người nhà chở em bằng xe máy) em cảm thấy máu bị tràn ra rất nhiều, sau đó một lúc em cảm thấy các cơn đau giảm dần và một lúc sau khi em đến bệnh viện thì đã hết đau hẳn. Đến lúc này em cũng ko nghi ngờ gì mà chỉ nghĩ là đau bụng kinh bình thường, bây giờ kinh nguyệt đã ra thì qua cơn đau. Nhưng em vẫn vào viện siêu âm lại xem dạ con và buồng trứng có vấn đề gì không thì bác sĩ kết luận dạ con và buồng trứng của em hoàn toàn bình thường. Sau đó em đi về nhà, khi em thay băng vệ sinh thì thấy có một cục máu rất lớn rơi ra, cục máu lớn bằng nắm tay ,em thấy còn có một lớp màng trắng phủ một phần cục máu, em rất hoảng sợ vì chưa bao giờ em bị như thế này, sau đó em có nói chuyện với mẹ của em, mẹ của em nghi ngờ là em có thai mà ko biết và bị sảy thai. Bây giờ em rất băn khoăn là hiện tượng của em có phải sảy thai tự nhiện không, vì trong khoảng thời gian hai tháng vừa qua em nghĩ là mình đã uống thuốc nên k có nghi ngờ gì, trong hai tháng vừa qua công việc của em rất căng thẳng đầu óc, và có lần em còn ngã rất mạnh. Nhưng em siêu âm thì kết quả lại hoàn toàn bình thường. Bây giờ sức khỏe em cũng hoàn toàn bình thường, em cũng k có cảm giác mệt mỏi lắm. Các mẹ có kinh nghiệm có thể cho em biết trường hợp của em có phải em có thai mà k biết và bị sảy thai tự nhiện ko ạ? Nếu đúng như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản của em sau này không? em đã siêu âm kết quả bình thường thì có phải đến bác sĩ sản khoa đế khám tiếp ko. Vì lúc đi siêu âm e vẫn nghĩ là đau bụng kinh nên em cũng chỉ nói với bác sĩ siêu âm là bị đau bụng kinh và kiểm tra dạ con buồng trứng cho em thôi. Rất mong các mẹ cho em lời khuyên ạ!