em không biết phải làm thế nào nữa.Cách đây hơn 1 năm em đã bỏ thai bằng thuốc rồi.Đau khổ và dằn vặt vô cùng.Nhưng đành phải chấp nhận.Em và bạn trai rất yêu thương nhau.Anh ấy thì đi làm rồi nhưng em thì còn 1 năm nữa mới ra trường.Hiện giờ tụi em vẫn chưa thể lấy nhau được.Vậy mà mới đây khi thử thai bằng que em phát hiện mình bị dính lần nữa.Tụi em rất buồn.Anh ấy thì muốn giữ lại, hai đứa sẽ cưới nhưng với em điều đó là không thể.Vì gia đình và còn nhiều lý do khác nữa em quyết định sẽ bỏ.Em đang rất hoang mang và lo sợ.Vì một lần đã bỏ thai bằng thuốc rồi, không biết em bỏ bằng thuốc một lần nữa thì có ảnh hưởng gì không? điều em lo nhất là sợ thuốc bị nhờn và mất tác dụng.Vì em nghe có người nói nếu bỏ một lần rồi thì lần 2 có thể thai sẽ không ra nữa.Em đang lo lắng và dằn vặt vô cùng.Mong các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em.Thật sự em không biết phải làm sao cả. Các chị tư vấn giúp em sớm nhé.Cảm ơn các chị nhìu nhìu.