Các mẹ ơi, em đang rất đau lòng vì phải bỏ đi 1 sinh linh khoảng 8 tuần tuổi chỉ vì ý nghĩ bên nhà chồng sắp cưới quá cổ hủ, họ ép em phải bỏ cái thai vì cho rằng có thai mà cưới là xui xẻo, làm ăn ko nổi. Mặc cho em và chồng khóc lóc họ vẫn ép em phải bỏ, em đau khổ lắm, em chỉ ước đc chết đi cùng với con ! Chồng em cũng khóc nhiều lắm, vì 2 đua chưa có gì chứng minh thu nhập chắc chắn nên bị họ xem thường và doạ sẽ từ chối em và con nếu em cố chấp giữ đúa nhỏ. Vì ko còn sự lựa chọn, vì sợ ba mẹ mất mặt nên em đa~ chọn cách phá thai bằng thuốc (họ còn bắt chồng em chở đi hút thai vì ko muốn tốn quá nhiều tiền và giải quyết cho nhanh chóng nhưng chồng em ko muốn vì sự an toàn của em, sợ em đau đon') Hiện tại em đã uống 1 viên misfertad 200 hôm qua cho đến trưa hôm nay có hiện tượng nôn ói và tiêu chảy nhẹ chứ ko ra máu như các mẹ khác chia sẻ, ngày mai em sẽ uống nốt 2 viên còn lại để thai ra và sau 3 ngày em phải nhét âm đạo 6 viên thuốc khác nữa. Bây h em chỉ hi vọng em có thể suôn sẻ tai qua nạn khỏi, sau đó cầu nguyện đi chùa ăn chay cho con mau siêu thoát đầu thai ở nơi hạnh phúc hơn cái địa ngục mà mẹ nó phải chịu đựng, em khổ bao nhiêu cũng đc, chỉ cần nghĩ tới việc gđ chồng đối xử với con em như thế em đau trăm ngàn lần ! Các mẹ ơi em và chồng em phải làm sao để sống với cái gđ ác tâm như vậy ? Cưới rồi cuộc đời em sẽ đi về nơi nào ? Em thương chồng lắm, các mẹ cho em lời khuyên.
* Mẹ có lỗi với con nhiều lắm ! Mẹ sẽ dằn vặt suốt cuộc đời này con à ! Mong con hiểu cho mẹ, mẹ đau lắm con ơi !