em năm nay 24 tuổi,ngày kinh đầu tiền của tháng trước là ngày 27/12/2014.đến hôm nay em chưa có kinh lại
khoảng ngày mùng 3=>5 tháng 1/2015 ngực em tự nhiện sưng lên nhỏ dần dần đến bây giờ thì một bên to bên nhỏ.hôm mùng 8/1 em và bạn trai có quan hệ không dùng biện pháp tránh thai nào cả,mấy hôm trước em bắt đầu thấy bụng to lên xíu,không bjk em có thai hay do béo lên,lo quá nên hôm qua em mua que thử thai quicktrip về thử để khoảng 5,6 phút em thấy 1 vạch.nên đỡ lo và vứt vào sọt rác, sáng hôm nay đánh răng tự nhiên buồn nôn,lục lại sọt rác thì thấy xuất hiện 2 vạch 1 đậm một nhạt, giờ em lại thấy lo lắng,thứ nhất là chuyện ngực to lên bất thường và bụng to lên lo sợ sẽ có thai, thứ 2 là ngực to bên một bên vậy cũng có thể bị các bệnh về vú như ung thư hay hạch gì đó,giờ mình hoang mang lắm.công việc của mình lại chưa ổn định
ak.đây là lần thứ 3 mình quan hệ, lần đầu tiên mình không thấy bị chảy máu, lần thứ 2 thì không để ý,cả 3 lần quan hệ mình cảm thấy đau,như cấn cấn cái gì,nên mình không biết khi quan hệ "cậu nhỏ" đã vào bên trong chưa nữa,mình hỏi bạn trai mình thì bạn trai mình nói rồi,...bạn trai em cũng lo nên đi mua que thử giùm em.
em ít tìm hiểu về chuyện giới tính nên bây giờ rối quá, mong các chị các mẹ tư vấn,giải thích giúp cho em..:((:((