Chào các mẹ trên diễn đàn, e xin kể các mẹ câu chuyện của em và mong các mẹ thực sự cho em 1 lời khuyên, 1 con đường để đi theo và tiếp tục sống.


Em yêu 1 người nước ngoài hơn em 20 tuổi, người ấy là người da màu lại chẳng đẹp đẽ gì, nhìn em và anh ấy có người trêu là bạch Tuyết và Bao Công. Nhưng em đã yêu người đó thật lòng có lẽ như người ấy vẫn nói vì anh ấy " Handsome in side". Không phải nói các chị cũng biết nếu là gia đình các chị có lẽ sẽ không thể chấp nhận. Gia đình e cũng vậy, bố mẹ em là những con người hết mực hiền lành sống hết lòng vì con vì cái nhưng lại là người không chịu nổi điều tiếng của họ hàng hay người ngoài. Em thương bố mẹ vô cùng và luôn muốn bố mẹ tự hào vì em nhưng mặt khác em không thể bỏ được người kia vì yêu và còn cả thương. Em đã nhiều lần muốn lên đây để hỏi các chị em nên làm gì? Sau đó, em biết tin người đó sang năm sau sẽ chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để công tác, thế là em nghĩ đến lúc đó xa mặt cách lòng sẽ dễ dàng chia tay hơn rồi em sẽ trở về làm con ngoan của gia đình.


Nhưng mọi chuyện không như em dự định. Không hiểu bằng cách nào, dù đã tính ngày, dùng BCS, nhưng em vẫn có bầu. Hôm nay em vừa đi khám, mới được 4 tuần, vừa vào tử cung được 1 ngày. Và em rất hoang mang................Người ấy nói, có thể lo được cho em vì kinh tế người ấy không phải lo nên nếu gia đình không chấp nhận, em có thể nói dối để chuyển đi 1 nơi khác sống cùng người đó. Em biết, em cần phải lựa chọn giữa:


1. Bỏ thai nhi đi, quay về cuộc sống bt. Nếu bỏ thai nhi, em cũng sẽ chia tay người kia vì em biết chúng e chẳng có tương lai gì. Nhưng đứa trẻ có tội tình gì đâu, e có thể cảm giác được e sẽ có 1 đứa con gái giống em và thông minh giống bố nó. Người kia rất thích trẻ con, và em biết sẽ là người bố tôt.


2. Chốn gia đình đi 1 nơi khác, sống cùng người đó, sinh con. Bỏ lại tất cả, gia đình bạn bè. Em rất thương bố mẹ, em là chị lớn. Vẫn còn em trai, lại nghich ngợm khiến bố mẹ luôn buồn phiền. Mẹ em luôn dựa và em mỗi khi gia đình có chuyện. Em không thể bỏ bố mẹ, cũng không thể nói dối suốt đời. Nhưng bố mẹ em chắc chắn không chấp nhận và không chịu nỏi điều tiếng. Ngoài ra, em vừa ký 1 hợp đồng bắt đầu đi làm với 1 công ty rất tốt, 1 công việc em rất rất yêu thích nhưng nếu có thai e sẽ phải bỏ việc mà công việc này là yêu mơ của em bấy lâu. Như vậy em sẽ mất hết gia đình và sự nghiệp.


Em mong các chị trên diễn đàn hay đặt mình vào địa vị của em mà cho em 1 lời khuyên, 1 con đường để e đi theo. Em biết các mẹ có thể trách em nhưng giờ có nói chữ "giá như" cũng không giải quyết được chuyện gì, nên nếu mẹ nào thấy em không đáng được 1 lời khuyên thì cũng không cần phải trách móc em. Cảm ơn các mẹ nhiều.