E mang thai ngoài ý muốn gần được 12 tuần. E là sv sắp tốt nghiệp nhưng cũng đang đi làm. E chưa có gđ, ny cũng muốn cưới nhưng 2 đứa nhát chưa dám nói gđ biết. 1 tuần qua sau khi biết có thai e đã rất phân vân giữa bỏ và giữ, tìm hiểu các cách phá thai và địa chỉ ở hcm, nhưng lại chần chừ k dám vừa lại thấy tội muốn đẻ. E siêu âm thì thấy hình bé rồi nên cũng thương. Vấn đề làm sao để gđ chấp nhận. Nhà e khó, ba e và bên nội là người sĩ diện và gia trưởng, hiện tại cũng đang ly thân e ở với mẹ. E không biết làm sao mở lời với mẹ, phần vì sợ, phần vì thương nhưng lại sợ ng ta bàn tán tội mẹ. E giấu đến giờ, định khi nào mẹ biết thì nói, sau đó e đi đâu đó sinh con trong yên lặng. Còn ny e k định nói gì, định sinh xong chấp nhận thì cưới k e cũng nuôi con 1 mình, nói chứ ny cũng thương muốn e giữ vì cũng thương đứa nhỏ, chỉ sợ e bị gđ nhìn k tốt (gđ a cũng biết e, chị a hay trò chuyện với e). Mấy chị cho e biết e nên làm sao để sinh con được bt như mọi ng. Ba và bên nội e biết thì dù lớn cũng bắt bỏ và chì chiết mẹ với bên ngoại e. E hoang mang nữa muốn bỏ nữa không. E phải làm sao?