các chị các cô ơi giúp em với. e 21 tuổi có thai 10 tuần rồi nhưng ngoài ý muốn.bạn trai em không cho phá anh ấy đã nói với gia đình anh ấy rồi thì năm nay năm tuổi không cưới được đợi tết xong sẽ cưới. gia đình anh ấy định ít bữa nữa sẽ xuống nói chuyện với gia đình em.nhưng mấy ngày nay em lo lắm.mẹ em hỏi sao chưa có kì của con gái ý.mẹ đòi tự tử nếu em có thai. giờ em phải làm sao đây huhu.tư vấn nhanh dùm em với.em có nên bảo vệ con tới cùng không?em thương con em lắm em cũng không muốn mẹ biết nữa.anh ấy nói em phải bảo vệ con nhưng em cứ khóc miết vì buồn nên lên đây chia sẻ mong các chị các cô giúp đỡ em.