2h sáng : 18/8/2012


Sau hơn 1 tháng ngày cha con ruồng bỏ 2 mẹ con mình để bước theo người phụ nữ khác thì mẹ vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với ông bà về sự xuất hiện của con. Làm sao đây để mẹ có thể mở lời với mọi người rằng con nay đã được 15w và dần dần lớn lên trong cơ thể của mẹ. Ngày qua ngày mẹ sống trong âu lo, phiền muộn vì không thể buông bỏ được tính " sân si" trong con người mẹ. Mẹ không cam tâm nhìn người mà mẹ đã yêu thương và hy sinh rất nhiều trong suốt 10 năm qua đang vui vẻ bên người đàn bà khác. Trong khi mẹ và con đang sống trong bóng tối, mẹ không nỡ bỏ con, cái mẹ làm là bỏ tương lai để con được sống. Vậy sao ông trời thật quá bất công với mẹ, người cha vô trách nhiệm của con lại làm mẹ hy vọng và rồi lại hất hủi 2 mẹ con mình 1 lần nữa. Ông nội con cũng vì sợ trách nhiệm mà cũng không muốn con ra đời. Mẹ gần như rơi xuống tận cùng của thế giới, nhưng vì con nên mẹ luôn tự nhủ với lòng phải sống, sống thật tốt để lo cho con nên người.


Nhưng phải làm sao đây ? Làm sao để nói với ông bà ngoại rằng có 1 sinh linh bé bỏng đang được nuôi lớn từng ngày trong cơ thể mẹ ?