Mình có cô bạn có chồng nhưng không hạnh phúc với chồng, cô ấy có NT3 và ngày 19/1 cô ấy và NT3 gặp nhau xyz nhưng NT3 xuất ra ngoài. Ngày 26/1 cô ấy và chồng gặp nhau. Ngày 29/1 cô ấy và NT3 lại gặp nhau, và tiếp tục những ngày sau đó cô ấy và NT3 đều gặp nhau và đều xuất vào trong. Ngày 6/2 cô ấy tét Quickstick thì phát hiện có thai, đi siêu âm thì thấy bảo thai chưa vào tử cung. Ngày 9/2 siêu âm lần nữa thì thai đã vào tử cung và bác sỹ nói thai được 4 tuần rồi. Cô ấy nói kỳ kinh cuối của cô ấy là trước tết Tây 7-10 ngày, tức là vào khoảng 20/12 đến 22/12. Chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy lúc đều, lúc lại không đều. Nhưng gần đây thì rất đều. Nếu tháng trước cô ấy bị kẹt ngày 1 thì tháng sau sẽ vào khoảng ngày 7 hoặc ngày 10. Cô ấy đang rất hoang mang vì chồng cô ấy bây giờ đã biết chuyện với NT3 nhưng chồng cô ấy không biết chuyện cái thai. Chồng cô ấy chấp nhận tha thứ cho cô ấy vì rất yêu vợ. Nhưng cô ấy hoang mang vì bây giờ nếu cái thai là của chồng thì không sao nhưng cái thai của NT3 thì càng không biết phải làm sao? NT3 cũng rất yêu cô ấy, không muốn cô ấy khổ và NT3 nói nếu cô ấy cho chồng cô ấy biết về cái thai thì NT3 sẽ đợi đứa trẻ ra đời rồi mang nó đi vì không muốn đứa trẻ phải gánh chịu sự thù hằn.
Lưu ý ở đây là cô ấy lấy chồng hơn 1 năm, chồng tuy ở xa, nhưng gặp nhau cũng rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào có kết quả cả. Còn NT3 thì rất nhạy. Mọi người có ai biết cách tính thế nào, giúp bạn mình với....