Thật lòng mà nói khi e viết những dòng này ra lòng e đau lắm nhưng hoàn cảnh của e bây giờ không thể nào tiếp tục giữ lại cho mình. e biết bỏ con là một cái tội, cái tội vô lương tâm và e cũng biết rẵng cuộc đời e sau này sẽ k yên ổn, sẽ mang tội lỗi sốt đời. Mặc dù vậy nhưng e k thể sông ích kỷ như thế, e muốn con e đc sinh ra và đc sống đúng nghĩa. vì hoàn cảnh e k thể nuôi đc bé, hiện giợ e còn k dám nghĩ tới lúc sinh bé ra e sinh ở đâu và k có tiền liêu ng ta có cho sinh k nữa. Vì thế e mong có mẹ nào thực sự yêu con, và sẽ nuôi bé như con chính minh thì giúp mẹ con e với. Cầu xin lòng từ tâm của mọi người.