GIờ đi đến đâu cũng thấy nhan nhản các cơ sở y tế quảng cáo: Phá thai bằng thuốc an toàn và nhanh gọn, không đau. ..
Nghe thì thật đơn giản. Nhưng nếu qua khảo sát trên một số lượng lớn các bạn trẻ đã dùng thuốc để phá thai và qua một lần vô tình đã phải dùng đến biện pháp phá thai bằng thuốc. Mình khuyên các bạn chân thành là không nên mạo hiểm tính mạng và sức khỏe của mình. Phá thai bằng thủ thuật nghe thì sợ nhưng thực ra nó cũng không hẳn là quá phức tạp và đau đớn đâu thưa các bạn.
Chuyện là mình có cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh. Nhưng rõ ràng dùng thuốc tránh thai hàng ngày vậy mà có lẽ do quên một ngày nào đó mình lại có thai. Cách đây 2 tháng. KHi đó vì lí do sức khỏe và có sử dụng vài loại thuốc khuyến cáo cho người có thai nên bác sĩ có khuyên nên bỏ vì sợ sau này con sẽ pt ko bình thường.
Mình đến phòng khám lớn có người nhà làm ở đó. Bác sĩ đang làm trong bệnh viện phụ sản hà nội có khuyên mình nên dùng biện pháp tránh thai bằng thuốc nhưng qua tìm hiểu và thấy có nhiều khuyến cáo mình đã xin hút dù có đau thế nào đi nữa. Vì công việc của mình cũng bận ko thể theo dõi tình trạng của mình khi dùng thuốc. Nhưng bác sĩ nói mai mồng 1 không phá thai. Và chỉ phá ngoài mồng 10. Nghĩ là các bác sĩ đều kiêng nên đành cầm thuốc về dùng liều lĩnh như nhiều bạn khác.
Ngày đầu khi dùng viên thuốc đầu tiên để tạm ngưng sự phát triển của thai, người có mệt mỏi hơi râm ran đau, nhưng sức khỏe mình rất tốt kèm sức chịu đựng khá tốt. Nên mình nghĩ nó bình thường. Rồi chiều ngày hôm đó có hơi ra chút máu rồi thôi.
SAng ngày thứ 2 dùng 2 viên ngậm dưới lưỡi, thì bắt đầu đau bụng nhưng ko nhiều. CƠn co thắt tử cung ngày một rõ ràng hơn, máu bắt đầu ra. Mình phải xin nghỉ làm vì đầu choáng váng, các đầu ngón tay hơi tê. Người rất mệt. Bụng có nhiều cơn gò. Nhưng điều đó rất bình thường. Cái đáng sợ là tâm lí khí đó hoàn toàn không bình thường vì mình không được theo dõi trực tiếp. Mình bị hoảng loạn, Bị tiêu chảy nặng, máu ra ko nhiều lắm, có nhiều cơn gò bụng. Mình rất hoang mang, rất sợ. Chỉ có nằm cầu trời khấn phật.
Tiếp theo ngậm 2 viên đợt 2, Máu ra nhiều, ra ục một chút nước màu vàng lẫn máu. Bụng đau nhiều hơn. Tâm lí càng nặng nề hơn. Gọi điện khắp nơi hỏi tình hình. Sau khi ngậm hết 2 viên khoảng 2 tiếng thì chẳng thấy có máu ra nữa. và sau đó chỉ ra ti tí như ngày cuối cùng bị rây rưa. Bụng vấn hơi nhâm nhẩm đau.
Hóa ra phá thai bằng thuốc không hề đơn giản và nhẹ nhàng như các bạn nghe quảng cáo. Mà nó còn đáng sợ hơn nhiều là khác.Và thực ra nó cũng phụ thuốc vào từng cơ địa của mỗi người. NGười thành công thì mừng vì đã xong nhưng hầu như có rất nhiều người đều phải đến làm thủ thuật lại hay dùng thêm thuốc cho ra vì còn sót. Chi phí cao hơn, đau đớn cũng chẳng nhỏ. Và tâm lí thì như mình đang sắp lìa đời.
Mình muốn chia sẻ để các bạn đừng quá yên tâm rằng thuốc là nhẹ nhàng, là thành công, là nhanh gọn.
Theo mình nghĩ lần trước đưa chị dâu đi bỏ thai vì đang xây nhà, vào 5p ra, hơi nhâm nhẩm đau. theo mô tả thì đau như đau hành kinh . Hơi tức tí là hết. XOng là về, ko cần lo lắng điều gì. Hơi mệt tí vẫn thấy chị làm hùng hục.
Vậy thì làm thủ thuật có lẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều ấy chứ.
Tớ cũng như nhiều bạn khác, bị sót chút và phải dùng thêm thuốc cho ra. Đến chờ khám và thực ra là theo dõi tình hình những người bỏ thuốc giống mình xem họ thế nào để có thêm kinh nghiệm thì ai cũng hoang mang, ai cũng mang một đống câu hỏi đến để hỏi. Ai cúng than đau phải dùng viên giảm đau. Và cả nửa già người cầm theo thuốc về uống tiếp. Còn vài người thì than vãn lại vẫn phải làm thủ thuật hút vì sót.
Các bạn lắng nghe thông tin trển mạng những người chia sẻ chỉ là con số ít ít. Nhưng thực ra tình trạng không thành công thì nhiều vô kể.
Các bạn nên cân nhắc cho kĩ nhé. Để tránh tình trạng hoang mang và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.
CÁc bạn chú ý phòng hơn tránh, và có nhỡ nhàng thì nên cân nhắc kĩ để không ảnh hưởng đến tâm lí, sức khỏe cũng như chuyện con cái của mình sau này.
Chân thành khuyên các bạn. Mình sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng đó nữa. và nếu có ai đó mình khuyên người đó nên làm thủ thuật cho nhanh.