Hôm nay e vừa đi hút thai tại bv phụ sản hn về cm à. Thai e lưu SA pòng khám tư xđinh gần 8 tuần mà hnay đến SA bsi lại kết luận có 6 tuần 4 ngày nhưng e ra máu ghê qá nên xđinh là thai lưu. Bsi ko xét nghiệm máu ko gì cả. Khám xong cho e đến pòng thủ thuật uống 1 viên giảm đau sủi rồi lên bàn luôn, vì lúc đó là 5h chiều chỉ còn 1 vài bệnh nhân. Cảm giác lên bàn thật sợ hãi e đưa cho bsi 500k rồi nói bsi làm nhẹ nhàng giúp e. Sau đó bsi cũng rất nhẹ nhàng, an ủi e liên tục. E vì chưa đẻ lần nào nên cảm giác đặt cái mỏ vịt hay gì đó vào rồi ghim nó ở đấy đã thấy đau. E làm gói dịch vụ tiêm thuốc tê mà cảm giác như tất cả nội tạng của mình đang bay ra ngoài chạy rất nhanh ấy. Giờ về tới nhà mà bụng vẫn đau nữa. Thế là đứa con mà e mong ngóng và cảm thấy hp khi có con ở bên trong 2 tháng. Giờ đây đã rời bỏ e mà đi. Tại sao chứ... Cảm giác người mẹ mất đi đứa con thật đau khổ mà ko thể làm gì khiến con quay trở lại