Do hoàn cảnh cũng k thể giữ bé nên hôm qua em phải hạ quyết tâm đi bỏ các mẹ ạ, em chọn BVPS cho yên tâm, sợ ở ngoài có làm sao thì không biết đường nào mà lần. Mặc dù tham khảo trên này biết là BVPSHN thì rất đông rồi cơ mà e không nghĩ là đông đến vậy, e đi lúc 3h chiều mà riêng việc siêu âm cũng xếp hàng chờ dài cổ, mà lúc có kết quả siêu âm của em bs còn nói là có nang dịch ở bên trái, em hỏi có ảnh hưởng hay làm sao không thì bác sỉ chỉ bảo giải quyết cho xong cái thai này đã :-S:-S. Em băn khoăn lắm, rồi lúc vào phòng 20 làm thủ tục bỏ thai í, thai em mới có 5 tuần, e có hỏi có uống thuốc đc không cơ mà hình như ai bs cũng trả lời 1 câu í. Uống thuốc còn sót thì lại vào hút tiếp thôi. thế là em làm thủ tục để hút. lúc ấy 4h rồi, nta kêu không làm nữa, nhưng bs trẻ trẻ í kêu e vào trong bảo có thể nhờ bác trưởng khoa làm cho rồi kêu e đưa tiền mua hóa đơn và tiền cảm ơn bs. E gửi chị ấy xong là đc sang phòng thay váy và ngậm thuốc chuẩn bị luôn. Em thề là chưa bh em căng thẳng thần kinh như lúc ngồi chờ cả, e chờ trong phòng, lúc ấy có 1 bạn gái đang làm, bạn í kêu la đến khiếp luôn, e sợ gần chết, lúc trèo lên cái bàn í mà chân e còn k vững nhưng lúc đc tiêm thuốc xong cũng đỡ. sau đấy e qua phòng hậu phẫu nằm, không đau lắm nhưng cảm giác trong người buồn lắm, chắc mẹ nào từng bỏ con rồi cũng có cảm giác đó như em, em nằm nghỉ một lúc rồi ra chồng đưa về, em không uống được sữa nên mua nước dừa. Em mua thuốc về uống theo đơn của bác sĩ, nhưng đến đêm nằm đi ngủ vẫn thấy hơi đau bụng. :((. sáng nay chỉ thấy hơi tức tức thôi. cơ mà sáng e đi làm thì bị ngã xe, em nghĩ chắc quả báo thôi, em ác quá nên trời phạt. :((
Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi hút xong thế này có kiêng khem j nhiều không ạ, qua e làm xong muộn rồi nên bs dặn dò qua loa lắm ạ :(( Mà mùa này k có rau ngót thì nên ăn rau j thay thế ạ. Vs lại chuyện có nang dịch trong tử cung có nguy hiểm hay ảnh hưởng gì không ạ. ai có kinh nghiệm trả lời giúp em với nhé, e chân thành cảm ơn ạ.