em mới chia tay với bạn trai, trong lần sinh nhật người bạn hơn 1 tháng trước còn buồn nên em uống hơi nhiều, say rượu và xảy ra quan hệ với một ban nhóm. giận bạn, giận mình hơn, nhưng cũng tại e say.em mua thuốc tranh thai khẩn cấp, nhưng tháng này em bị chậm kinh, mua que thử thì 2 vạch rồi. em rất hoang mang, đau lắm các mẹ ak. em nói cho bạn đó biết, bạn nói cưới, nhưng em không thương bạn, em không muốn cưới như vậy. em đang học năm cuối.em cũng không muốn bỏ con. nhưng em không biết phải đối mặt với cha mẹ như thế nào. mẹ hi vọng ở em nhiều lắm, biết chuyện mẹ sẽ không chịu được.em nên làm gì đây? các mẹ cho em lời khuyên được không ak.