Chào các mẹ... Mong các mẹ bớt chút thời gian đọc và cho em những lời khuyên.
Em năm nay 21t, đầu tháng 8 này em thi tốt nghiệp cao đẳng và ra trường rồi. E hiện chưa có việc làm cụ thể.
Gia đình em là 1 gia đình tan vỡ, Ba em bỏ mẹ con em theo người phụ nữ khác, còn mẹ em thì đang bị tim và ung thư Vú giai đoạn 3 đang hóa trị ngoại khoa ở bv Ung Bướu. Nền kinh tế của gia đình em cũng bắt đầu đi xuống từ ngày Ba bỏ mẹ con em. Và mẹ em quyết định bỏ xứ lên Sài Gòn sống cùng 2 đứa con là em vs anh trai. Hiện kinh tế chính của gia đình em là do mẹ em nấu ăn cho 1 công ty may Hàn Quốc và anh trai của em làm 3D Artist cho 1 công ty nước ngoài.
Cách đây 7 tháng, trong 1 lần đi nuôi bà ngoại em nằm viện ở bv Nguyễn Tri Phương thì mẹ em có nhặt được 1 đứa bé bị bỏ rơi. Là bé trai rất kháu, cân nặng 3,2kg. Mẹ em thấy thương quá, không đành bỏ nên đưa em về, làm thủ tục và nhận nuôi em. Từ ngày đó, gia đình em có thêm 1 thành viên. Kinh tế đã vốn eo hẹp, nay còn phải cáng đáng tiền sữa, tiền bỉm rồi quần áo của em nên gia đình em rất cực. Đến này em nó cũng đã được 7 tháng tuổi rất kháu, biết lật, biết bò, biết í ới anh chị khi tụi em đi làm, đi học về.
Còn phần em, em chuẩn bị tốt nghiệp và hiện đang có bạn trai hơn em 1 tuổi, cũng chuẩn bị tốt nghiệp Đại Học. Tụi em quen nhau, mẹ em phản đối vì muốn em quen với 1 người lớn tuổi hơn để lo cho tương lai của em. Tụi em vẫn tiếp tục quen nhau dù bị mẹ phản đối. Tụi em có quan hệ và cách đây không lâu, em phát hiện em có thai với người đó. Em đã hoang mang lắm, lên cả kế hoạch bỏ đi nơi khác để trốn tránh mẹ cũng như dư luận. Khi cái thai trong bụng em được 2 tháng, em đã nói cho bạn trai em biết em có thai. Ban đầu em nghĩ anh ấy sẽ bỏ em. Nhưng anh ấy đã ở bên, khuyên em nên chấp nhận sự thật, chăm sóc thật tốt cho bản thân và anh ấy sẽ ở bên cùng chia sẽ tất cả với em. Anh ấy thực sự rất tốt, mặc dù hơi trẻ con 1 chút xíu. Từ ngày biết em có thai, anh ấy quan tâm em rất nhiều, lo lắng khi em nghén và mua cho em thứ gì nếu em thèm. Anh ấy khuyên em là cả 2 đứa nên cùng ra thú nhận với ba mẹ cả 2 bên để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Và đó chính là vấn đề khiến em đắn đo cả thời gian qua.
Từ ngày mang thai, em chỉ thử que với 2 vạch và cảm nhận mà thôi chứ chưa 1 lần em bước tới phòng khám. Tháng đầu tiên em bị trể kinh, chán ăn và hay buồn nôn, chóng mặt và đau bụng dưới. Sau khi trể kinh vài ngày em đã nghi mình có thai, em thử que và biết được. Sang tháng thứ 2 và tháng thứ 3 em ăn uống bình thường và ko còn hiện tượng bị nghén, đau bụng. Người em mập lên so với lúc đầu, ngực to hơn và bụng bắt đầu nhô ra. Vì 2 đứa em là sinh viên và chuẩn bị tốt nghiệp nên thời gian rất bận bịu và tiền bạc cũng eo hẹp nên tụi em đang tích góp tiền để đi khám. Dự định là khám xong và em thi tốt nghiệp, tụi em mới công khai cho gia đình biết.
Điều mà em hoang mang bây giờ là em ko biết phải nói với mẹ em như thế nào cả. Mẹ em bị tim, sẽ rất khó khăn khi nhận được cú sốc này. Em sợ khi mẹ biết, mẹ em xãy ra chuyện gì, thì chắc em chết mất. Rồi còn em trai 7 tháng tuổi mà gia đình em đang rất thương kia nữa, em sợ mẹ em sẽ cho người khác vì em có thai, kinh tế gia đình sẽ ko gánh được. Từ ngày có thai, mỗi khi nghĩ tới mẹ, em cảm thấy thương mẹ rất nhiều, cảm thấy mình bất hiếu quá, chưa làm được 1 việc gì cho ra hồn để báo hiếu cho mẹ cả. Thế mà bây giờ em lại làm khổ mẹ em nữa rồi. Bạn trai em nói là sẽ chịu trách nhiệm và tụi em sẽ cưới sau khi sinh em bé. Gia đình anh ấy ko phản đối chuyện tụi em quen nhau. Nhưng bây giờ là khi mọi chuyện chưa vỡ lỡ... chứ khi mọi chuyện lộ ra rồi, liệu gia đình anh ấy có bao dung mà đón 2 mẹ con em?
Mà thực lòng, bản thân em muốn sinh con, chứ chưa muốn tụi em cưới hay sống chung gì cả. Em không muốn vì con của tụi em mà đưa tụi em lại với nhau. Bây giờ có thể là vì tình yêu thương con, và vì đang còn yêu nên mới cảm thông và chấp nhận ở bên nhau. Nhưng tới sau này, cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước nữa thì liệu tụi em có thể ở bên nhau mà cũng vượt qua như đã nói. Em muốn phải xác định rõ ràng và có thời gian dành cho cả 2, vì em ko muốn con em khổ cũng như cả 2 đứa tụi em phải khổ trong con đường tương lai sau này.
Đêm nào em cũng suy nghĩ nhiều, nay thai trong bụng em cũng gần được 4 tháng rồi. Mà bụng em thì đau nhiều, em muốn đi khám để xem sức khỏe của con em như thế nào. Nhưng điều kiện hiện tại chưa cho phép và lịch học thi cũng đang rất căng thẳng nên em đành phải tạm gác lại chuyện đi khám. Giờ tâm trạng em đang rất rối. Em phải làm sao đây? E thật sự rất cần lời khuyên. :(