E và ny yêu nhau tới giờ là gần 5 năm rồi. E ra trường gần đc 1 năm rùi. Nhưng công việc thì chưa ra sao cả. Cách đây hơn 1 năm e và ny trót có bầu. Nhưng lúc ấy cả 2 đều đang học nên chúng e quyết định bỏ đứa bé. Lúc ấy bé đc 6 tuần 4 ngày.Bây giờ khi cả 2 cùng ra trường. Ny e vào biên chế nhà nước trong ngành an ninh rồi. chỉ còn e giờ vẫn đang đợi quyết định công chức. Nhưng giờ e lại có bầu tiếp. E trễ kinh 2 tuần. Nhưng hum qua đi khám thì thai đc 4 tuần 3 ngày. Hum trc ny cũng đưa e về ra mắt gia đình ( yêu nhau lâu nhưng hum vừa rùi e mới ra mắt gia đình anh ý ạ. vì anh ý bảo với bố mẹ anh ý e có bầu nên 2 bác bảo a đưa e về. Bố mẹ anh cũng biết e lâu rùi. Nhưng cv chưa ổn định nên e chưa về ra mắt bao giờ. Còn anh ý hay lên nhà e nên bố mẹ e đều biết rùi.). gia đình anh ấy có truyền thống làm công an. bố và chị anh đều trong ngành, chỉ có mẹ là làm nông. Còn bố mẹ e thì làm nông cả. Từ khi biết e có bầu. lúc thì anh ý bảo cưới. lúc thì nói tại e thế này, thế kia làm anh ấy bị bố mẹ mắng là ăn chơi. A ấy nói như kiểu e cố tình để có thai vậy. Hum e lên nhà 2 bác vẫn rất vui vẻ, nhưng lúc e về. mẹ anh ấy có bảo với a ấy. giờ e chưa có cv. lấy e về a sẽ khổ.bác ko muốn sau khi lấy về cả e và bác đều đi làm may. hình như ny e cũng suy nghĩ như vậy. nên suốt ngày hỏi e bao giờ có quyết định công chức, rùi e làm anh ấy đau đầu. giờ e chẳng biết làm thế nào, chẳng nhẽ e lại phải bỏ đứa bé đi lần nữa. Nếu bỏ bé e sợ sau này mình sẽ ko thể làm mẹ đc nữa. Bây giờ e ko biết nên làm gì khi anh ấy như vậy nữa. giờ lấy nhau, nếu e đc biên chế thì 2vc còn dễ sống, chứ ko đc biên chế thì kiểu gì a cũng nói e thế này thế kia mất. e vẫn chưa dám nói cho bố mẹ e biết. sợ bố mẹ sẽ thất vọng về e lắm. E nên làm gì đây ạ