Khoảng 2 tháng nữa e cưới, chậm kinh 12 ngày sáng ngày hôm qua thử que lên 2v mờ lúc này là e hơi run rồi mn ạ ( vì thật sự e chưa muốn có e bé vào thời điểm này, giữa năm sau là e tốt nghiệp ĐH, e học liên thông), tối thử thêm que 2v lên rõ mà rất nhanh. E thẫn thờ trong đầu lại có suy nghĩ k muốn giữ nên lên mạng tìm hiểu cách thức phá thai bằng thuốc hoặc nước rau lá ngót. Vào topic PHÁ THAI AN TOÀN trên web này đọc chia sẻ của các mẹ mà e chỉ ngồi khóc thôi vì sợ và lo. Sợ phá lần này nhiều khi lần sau k có e bé lại dc, xung quanh e có mấy cặp đang đi kiếm con nữa chứ! E đưa que 2v cho ox sắp cưới và noi e có e bé rồi, a ôm e và vui nói a sắp làm cha! Nói e đừng bỏ con, đừng uống gì hết ( vì trước đó 2d hay mạnh miệng nói có e bé là k giữ nha). Đây là ngoài ý muốn, e đang ở giữa GIỮ VÀ BỎ, e thức từ 4h sáng tới h, mắt đang mỏi vì tối qua khóc nhiều. Định hnay đi SA rồi tính tiếp, e cũng chưa từng đi khám hay chích ngừa cho sinh sản gì cả nên lo thêm phần này. E lo thêm phần bên gd chồng sắp cưới và nhà e nữa, k biết mn có thông cảm cho e hay nhìn e bằng con mắt khác nữa :(((((