Chào các mẹ .


Mình đã tham gia diễn đàn webtretho thời gian cũng khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia viết bài về hành trình sinh nở của mình với các mẹ trong trường hợp về " Rubella"


- Đầu tiên mình xin chia sẻ về trường hợp của mình. Lần đầu tiên em cầm trên tay cái que thử 2 vạch, nó báo có thai rồi, như các chị em phụ nữ khác, mình rất vui, rất hồi hộp và lo lắng không biết phải thế nào, chăm con ra sao? Cái vạch nó mờ lắm, không biết chính xác hay không? mình đã ngừa rồi mà sao vẫn dính bầu. Mình đến siêu âm thai gần nhà, mình về đưa cho ông xã xem và ảnh liền thông báo cho hết tất cả mọi người trong gia đình, vợ chồng mình vui mừng lắm. Mình lo lắng, hồi hộp dữ lắm. Tất cả đối với mình quá bất ngờ, mình không có kinh nghiệm trông bé, mình không đủ sức khỏe, mình không đủ tài chính.... nhưng mình vẫn rất vui mọi người a.


Mình thông báo và nhớ đến việc mình đã chích ngừa Rubela vào thời điểm vừa mới cấn bầu??? Đó là do suy đoán của mình vì vào ngày 28/2/2012 (theo giấy chích ngừa Rubela của mình) mình có chích ngừa tại Viện Pasteur trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đúng vào 1 tháng sau, mình lại có thai, cảm giác vui mừng nhưng lại rất hồi hộp lo lắng. Tìm kiếm, đọc tài liệu, lên diễn đàn xem...


Đầu tiên mình đến khám tại Trung tâm Kỳ Hòa (đường 3/2), mình cũng bày tỏ với bác sĩ về việc chích ngừa ngay thời điểm đó, vậy có sao không bác sĩ? Bà ấy lạnh lùng đáp " Bỏ thai thôi"


Em nghe muốn xỉu, (thai đầu tiên của em mà).


- Sao phải bỏ hả bác?


- Thai mà dính tới chích ngừa Rubella rồi là phải bỏ, vì bé sinh ra sẽ bị dị tật... hiếm lắm mới có trường hợp bé bình thường.


Em rụng rời tay chân, em bị hạ huyết áp ngay lập tức...


- Em muốn giữ thì sao bác sĩ


- vậy em ký vào tờ giấy cam kết , em muốn giữ nếu có dấu hiệu hay vấn đề bất thường về thai nhi, em hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Em không muốn bỏ đứa bé đầu đời của mình đâu, nên em cũng quyết định bỏ cái bệnh viện đó, bỏ luôn bác sĩ .


Em không đi khám bất kỳ bệnh viện hay trung tâm nào, em không lên mạng đọc hay tìm hiểu về nó nữa hết, vì tất cả đối với em bây giờ chỉ là mấy chữ tàn nhẫn đó thôi.


Em chờ thai em lớn để không nghe được mấy từ tàn ác đó nữa. Vì với hy vọng thai lớn rồi sẽ không ai nói em phải quyết định từ bỏ con em nữa.


3 tháng sau, tức thai được 4 tháng tuổi, em đến phòng mạch tư thăm khám, đóng các khoản tiền xét nghiệm, lấy mẫu, thử nước tiểu. Kết quả cho ra bé vẫn khỏe mạnh, thai nhi phát triển bình thường.


Thai 5 tháng, em lo lắng và đi siêu âm 4D sớm và không theo chỉ định của bác sĩ để xem con phát triển bình thường không, có dị tật thai nhi không? Kết quả bé phát triển bình thường, tim thai tốt. Em vào tái khám có hỏi Bác sĩ , kể bác sĩ nghe về việc em chích ngừa vào thời điểm cấn thai. Bác không nói quá nhiều, bác chỉ nói " Không sao, thai giờ lớn rồi, không giải quyết được gì hết!!!! Em đừng lo, không sao đâu" . Mấy mẹ nghĩ bác nói vậy, mấy mẹ có lo hok, chứ em là thêm thời gian mất ngủ nữa rồi.


Thai 7 tháng, bác bảo bé nhỏ hơn so với tuổi thai. Em lại lo nữa đó các mẹ.


Thai 35 tuần, bé bị quấn 2 vòng. Bé bị quấn cổ nhưng không sao, không ảnh hưởng gì hết.


Kết quả sau 38 tuần, bé trai 3.6kg khỏe mạnh, hét to, lớn nhất cái bệnh viện là thằng ku của em ra đời rồi các mẹ ah, bé trộm vía không bị ảnh hưởng gì của Rubella cả.


Em viết bài này với hy vọng, các mẹ có bị trường hợp như em thì cố gắng bình tình, suy nghĩ nên làm gì tốt nhất. Nếu em nghe bác sĩ bỏ con em giờ em rất ân hận các mẹ ạh.


Em sẽ úp hình cu của em lúc 8 tháng nhé. Nay con em đã 3 tuổi rồi cả nhà ah