Mình là một thành viên cũng lâu rồi, mình cũng đã học hỏi nhiều kinh nghiệm ở các mẹ.Mình buồn quá, mong các mẹ hãy chia sẽ cùng mình.


Lẽ ra hiện giờ mình đã là một bà mẹ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó đã vụt mất khi mình chưa kịp cảm nhận...


Mình có thai 1 lần vào 4/ 2010 nhưng 8 tuần thì bị lưu. Đến 9/ 2011 thì hạnh phúc vỡ òa khi mình mang thai lại. Đến 4 tháng, bác sĩ khám bảo thai nhỏ hơn tuổi. Và từ đó trở đi lần nào khám cũng vậy và bác sĩ bảo suy dinh dưỡng bào thai. Từ tháng thứ 4, mình đã ăn uống bồi dưỡng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nhưng tình hình vẫn thế, chỉ có mình là tăng cân thôi. Lần nào khám bác sĩ cũng bảo chỉ có cách bồi dưỡng...và mình đã cố gắng, mình tăng 25kg. Thế nhưng đến hơn 8 tháng bị khô ối mổ thì bé chỉ 1,4kg nằm lồng kính hơn 1 tháng các mẹ ạ. Và đến nay thì thiên thần của mình đã....Mình đau đớn tột cùng các mẹ à, mình đã từng muốn theo con. Nhưng nhìn chồng, nhìn gia đình luôn an ủi, luôn bên cạnh...mình thương họ quá. và có lẽ mình phải sống thôi, mình sẽ cố gắng sống tiếp mà không biết ngày mai sẽ ra sao nữa....


Có lẽ cuộc đời mình buồn và đau khổ quả các mẹ nhỉ? Ngày ngày người thân an ủi mình đã tĩnh tâm lại. Mình ao ước có được 1 thiên thần nhỏ, nhưng sao khó quá. Mình thấy sợ vô cùng, thật sự rất sợ...


Nhưng thương chồng quá các mẹ à. Mình phải cố gắng để sinh cho anh 1 đứa con khỏe mạnh và xinh xắn phải không các mẹ?


Hãy giúp mình với. có ai biết được nguyên nhân vì sao mình lại thế không? Xin nói thêm là mình tiêm phòng, ăn uống, khám thai đầy đủ, không bị bệnh gì, kiêng cữ....


Mình mới sinh gần 2 tháng thôi. Vợ chồng mình rất ao ước...Liệu lần sau mình có thể sinh thường được không? Nếu mổ thì mình có thể mổ được mấy lần?


Mong các mẹ hãy chia sẽ cùng mình, năm nay minh 27 tuổi.