E trẻ người non dạ, năm nay lớp 12 sắp thi đại học tới nơi rồi !! Nhưng có một chuyện làm e k thể tập trung ôn thi được. E có 1 cô bạn gái lớp 11, kém em một tuổi !! Trong một lần gặp gỡ, do không kiềm chế được cảm xúc nên e đã qhtd với bạn ấy :( Sau đó e hối hận lắm, tự nhủ là sẽ không bao h làm như vậy nữa nhưng cảm xúc thật khó lường, e và bạn ấy đã qhtd 4 lần trong tháng và uống thuốc tránh thai khẩn cấp tới 3 lần. Lần đầu, lần 2 và lần 3 thì e cho bạn ý uống thuốc xong 2 ngày sau tụi em lại làm vậy tiếp. Em rất thất vọng về bản thân vì không thể làm chủ cảm xúc. Đến giờ bạn em bị chậm kinh 4 ngày rồi. Tính tới hôm nay 25/3 là 4 ngày. E nghĩ bạn ý đã dính bầu nên phải tìm cách ứng phó trước. Bọn em còn rất trẻ, chưa đến 18 tuổi và rất yêu nhau. Em xin lỗi các mẹ, em không thể giữ cái thai này được đâu. Em suy nghĩ mọi cách mà không được nên mạn phép cầu viện các cô, các mẹ giúp em. Em biết việc làm này là rất tội lội, nhưng em thực sự hết cách rồi ! Em k muốn gia đình 2 bên biết việc này. Các mẹ, chị, cô,... có thể tư vấn cho em về vấn đề phá thai được ko ạ :( nghe sợ quá !! Em muốn an toàn nên sẽ chọn bệnh viện trung ương để phẫu thuật. Các mẹ cho em hỏi !!


_ Làm thế nào để làm được dịch vụ nhanh, gọn, nhẹ nhàng, an toàn, mất 1 chút tiền cũng được nhưng hợp lý 1 tí ạ


_ Nếu phá thai thì bạn gái em có phải ở lại viện lâu ko ạ :( em k muốn gia đình 2 bên biết đâu.


EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ. MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA CHO EM VÌ TRẺ NGƯỜI NON DẠ, EM RẤT MONG SỰ TRỢ GIÚP CỦA MỌI NGƯỜI. EM XIN ĐỘI ƠN Ạ :(