Chào các mẹ. Hiện tại em đang bị thuỷ đậu ngày t3. Người và đầu nổi rất nhiều nốt phỏng nước. Nhưng điều em hoang mang hơn cả là em vừa thả cho có thai được 1 tháng. Theo như dự tính của em thì trứng đã rụng được 2 ngày. Em sợ mình sẽ có thai. khoảng 2 tuần nữa mới đến kỳ kinh tiếp theo của em. Em có đọc 1 số bài viết nói rằng bị thuỷ đậu trong 3 tháng đầu rất dễ gây dị tật cho con. Xin các mẹ tư vấn cho em. Từ khi biết mình bị thuỷ đậu, e lúc nào cũng quay cuồng rất sợ các mẹ ạ. Vợ chồng em mới cưới nhau được hai tháng. Bố mẹ chồng em đã già và rất mong có cháu.