Buồn quá các mẹ ơi.Mình lấy chồng gần 10 tháng mới dính bầu,lại bị đa nang buồng trứng,kinh k đều nên khi có thai mình đã rất vui mừng và hạnh phúc,đặc biet là song thai.Lại là 2 pé trai,mình mang bầu rất khỏe mạnh và suôn sẻ.Nhưng khi đến tuần 21 mình vẫn đi lại bt,nhưng sáng hôm 25/03 mình đi tiểu phát hiện có máu,sợ quá mình nhập viện cap cuu thì bs nói bị sảy thai.Mình hoang mang vô cùng vì mình m có hiện tượng gì cả,sau đó bs chích thuốc cho mình sanh tự nhiên.Sau khi xong xuôi mình hỏi nguyên do thì bác sĩ nói mình bị hở eo tử cung nên thai tuột khỏi tử cung.Đau lòng lắm,vì mình đi khám thai định kỳ tại phòng khám Ái Khanh ở quận Gò Vấp,tp Hồ Chí Minh.Khám rất kỹ nhưng bs ờ đó k hề tư vấn mình về việc đó,làm việc k có tâm các mẹ ah.Tới khi mình bị vậy thì chỉ an ủi dc 1 câu lần sau rút kn đi khâu lại....còn có lần sau sao?sao nói dễ dàng vậy?hay họ k bị nên họ thấy bt..........