Xin chào mọi người, mình đang rối, rất cần sự tư vấn của mọi người.


Chuyện thế này, mình và bạn gái thì mỗi người 1 nơi, cô ấy học tập ở HCM, còn mình ở ĐL, cách đây 3 tuần mình và cô ấy có đi Đà Lạt du lịch. Xin được kể rõ ngày thế này, ngày 1/7 thì lên Đà Lạt, đến ngày 3/7 thì về, ngày 2/7 thì buổi sáng đi chơi đến trưa về ngủ trưa, nhưng chiều trời mưa 2 đứa nằm trong phòng rồi cũng quan hệ nhưng chỉ sơ sơ bên ngoài, nhưng mình sợ có thai nên cho cô ấy uống thuốc ngay chiều đó. Đến tối đi chơi về, thì đến khuya 2 đứa nằm nói chuyện linh tinh mà thế nào lại kích thích quá thế là quan hệ, mình cho vào trong luôn vì nghĩ là cô ấy uống thuốc rồi, nhưng sáng sớm mình mua thêm 1 viên thuốc cho cô ấy uống nữa, thế là thành 2 viên.


Cũng nói sơ qua là tháng trc ngày 9/6 là có kinh. Xong rồi 2 đứa bắt xe về, mỗi đứa 1 hướng từ đó đến giờ không có gặp. Xong cô ấy thông báo là trể kinh, rồi thử que thì thấy là 2 vạch, báo với mình thế nhưng lại không có chụp hình lại cho mình xem. 2 đứa thống nhất là phá, thì hôm nay ngày 24 cô ấy báo là đi phá ở bệnh viện Hùng Vương, người ta cho uống thuốc, thấy bảo viên thuốc 800k.


Nhưng mình lại nghi ngờ là ko có thai thật. Vì là hôm nay mình phát hiện cô ấy ko có đi bệnh viện và về nhà ở tỉnh, nhưng vẫn báo mình đi bệnh viện. Xong mình bảo chụp lại giấy tờ cho mình xem, nhưng cô ấy bảo là có cuốn sổ, bệnh viện họ giữ lại, chỉ có hóa đơn nhưng lại phi sọt rác rồi. Nghi ngờ càng lớn. mình mới mượn tk icloud của cô ấy và đăng nhập vào Find my iphone nhưng mà chưa dám tìm vị trí. Cô ấy bảo chủ nhật này lên bệnh viện lại, nên chưa dám đánh rắn động cỏ.


Mọi người cho mình hỏi là thủ tục phá thai bằng thuốc ở BV Hùng Vương như thế nào? Sau khi uống viên thuốc thứ nhất thì có giấy tờ gì đem về ko? Thật sự là tiền phá thai mình gửi, ko đáng bao nhiêu nhưng mà có vẻ là cô ấy đang lừa dối mình.



Mong mọi người tư vấn, mình rối quá nên văn vẻ lủng củng.:)