Mấy hôm nay đọc báo thấy nổi lên vấn đề trầm cảm sau sinh, đáng sợ thật các mẹ ạ! Em giờ đỡ rồi chứ hồi mới sinh bé Bin cũng toàn xuất hiện suy nghĩ tiêu cực. Các mẹ cứ nghĩ coi, nhà neo người nên ban ngày mỗi em múa may quay cuồng với thằng nhỏ, giờ giấc ăn uống, sinh hoạt đảo lộn hết. Nhiều khi mới bưng tô cơm chưa kịp ăn con khóc, hì hục pha ly tinh bột nghệ chưa kịp uống cho nhanh lành vết mổ: con ị. Tối thương chồng làm mệt nên pha sữa, thay tã gì cho Bin em cũng ôm sô hết. Con đầy tháng em cũng héo theo luôn, đã vậy còn rước thêm bệnh đau dạ dày vào người nên đến giờ ăn là sợ lắm. Than ngắn thở dài với con bạn nó bảo uống nghệ Micell, loại này "khắc tinh" của đau dạ dày, nhập 100% từ Đức và đóng gói tại Việt Nam, uống tầm tháng là êm ngay. Tin bạn, lại thấy nghệ này dạng viên khỏi mất công pha chế gì nên em kiên nhẫn uống thử. Cứ ngày uống 1 viên, đúng là sau 1 tháng thì em không còn bị ợ chua hay đau vùng thượng vị như trước, cả chỗ vết mổ cũng nhanh lành hẳn các mẹ ạ. Giờ thì em ăn uống ngon miệng, sữa về đều đều. Đấy, ai bảo đau dạ dày sau sinh khó chữa đâu nào? Mẹ cứ kiên trì như em là thế nào cũng thành công nhé