Nhiều khi hay không bằng hên thiệt chứ. Tới bs cũng phải thừa nhận như vậy với bệnh nhân. Từ ngày vướng vào bệnh dạ dày chồng em sống không còn thấy vui nữa, bởi ổng phải bỏ bia rượu, các món khoái khẩu trước hay ăn sau này cũng chẳng thấy ngon, chỉ thấy… đau. Cứ ra vào bv tháng 1 lần, thuốc nào cũng kinh qua, mắc cỡ nào cũng thử nhưng cũng vẫn khổ. Tháng trước bạn ảnh giới thiệu cho bs quen, anh bs cười cười kêu về uống nghệ này đi, công nghệ mới nano-micells gì đó mà trong giới bs cũng khen lắm. Chồng em không tin, nghệ tươi nghệ bột gì uống hết rồi có thấy gì đâu, giờ kêu uống nghệ tiếp, hỏi sao tin nhưng không tin bs thì tin ai giờ với đọc thành phần thấy cũng xuôi xuôi theo. Về uống chưa hết 1 hũ (hình như 30 viên) ảnh thèm ăn lại, ăn vô không thấy đau nhiều như trước, tối có bữa thèm này kia ăn gần ngủ cũng không bị mệt ngồi thở cả đêm như trước nữa. Em nói rồi, trúng thuốc rồi nên mới ‘đã’ vậy nên cứ bắt ổng theo suốt luôn. ổng uống dc 2 tháng rồi á, nay khỏe như văm lại rồi, kêu gặp ai cũng giới thiệu như ng bán sp vậy haha. em thấy nh ng bệnh này nên share đây cho nhiều người biết, hết bệnh cảm ơn em tiếng nhe :p