Đưa con đi chơi 1/6, đừng để ngày vui thành cực hình!
Mách các mẹ bí quyết đưa con đi chơi 1/6 thật vui mà không phải bon chen, xô đẩy trong biển người đây ạ!
Không nói chắc nhiều mẹ nhà mình cũng từng trải qua cảm giác mệt mỏi khi phải chen lấn và xếp hàng giữa biển người tại các khu vui chơi giải trí vào những dịp lễ lớn như 30/4, 1/5 hay Quốc tế Thiếu Nhi 1/6… Nhớ năm cu Shin nhà em 6 tuổi, hai vợ chồng cũng hí hửng đưa con đi chơi 1/6, tới nơi dù thấy đường chật cứng vậy mà hai vợ chồng vẫn “cứng đầu” chen chúc, xếp hàng trồng rắn mua cho bằng được vé vào công viên, với mong muốn…. con có ngày lễ 1/6 trọn vẹn như bạn bè khác. Vậy mà thực tế quá phủ phàng các mẹ ạ, vui chơi đâu không thấy nhà em chỉ toàn thấy người là người, đã vậy trời còn nắng chang chang phải vật vã lắm mới thoát khỏi đám đông chen lấn. Đi xong đợt đó, cu Shin đổ bệnh mấy ngày làm hai vợ chồng em tởn tới già, đành hẹn con dịp khác bù đắp lại ☹
Và sau đây là một vài bí kíp đưa con đi chơi 1/6 khỏe re được nhà em rút kinh nghiệm đây, em chia sẻ cho các mẹ cùng biết nhé ;)
Chọn địa điểm phù hợp, nơi có nhiều trò chơi hợp lứa tuổi của con
Các mẹ nhà mình hay có thói quen hễ thấy nơi nào hot là dẫn con đi thôi, ít mẹ nào nghĩ rằng nơi đó có thật sự an toàn, phù hợp với độ tuổi và sở thích của con hay không ☹ Vì thế, hãy cho con vui chơi ở những nơi “thuộc về mình” mẹ nhé! Nếu bé của mẹ năng động, mẹ có thể cho con thử sức với các trò chơi vận động, còn bé nào thích sáng tạo thì những sân chơi giáo trí giúp bé phát triển trí não, kĩ năng nghề nghiệp trong tương lai là thích hợp nhất mẹ nhé!
Chuẩn bị sẵn nước uống cho con mang theo
Trẻ con một khi đã thích thú vui chơi sẽ rất dễ mất sức, tốt nhất là các mẹ nên mang theo nước uống, trái cây hoặc thức ăn vặt cho bé mẹ nhé! Gợi ý thêm nè, bé nào ăn khỏe như cu Shin nhà em thì các mẹ có thể làm cơm cuộn, nước trái cây ướp lạnh mỗi khi dắt con đi chơi nhé ;)
Mua vé trước thay vì đến nơi xếp hàng
Trong những ngày lễ thì việc mua vé trước vô cùng quan trọng các chị nha! Giờ có nhiều chương trình đặt mua vé online, cứ đặt mua, chuyển tiền rồi có người ship vé tận nhà, cơ quan luôn rất tiện. Đừng đợi đến ngày rồi mới chen lấn mua vé tại quầy, vừa tốn công vừa mất thời gian nữa ạ!
Chọn ngày thứ Bảy thay vì Chủ nhật
Không biết các bé nhà mẹ thế nào, chứ cu Shin nhà em đi chơi về là mệt lã người ra, vì cái tội chơi quá hăng mà :D :D Vì thế, em thường cho cu Shin đi chơi vào ngày thứ 7 thôi, để dành ngày Chủ nhật cho con có thời gian để nghỉ ngơi và mẹ bồi bổ lại ;)
À, ngoài ra các mẹ cũng nên để ý khung giờ cho con vui chơi tí nhé, tốt nhất là tránh những giờ cao điểm và chọn khung giờ vắng để con có thể thoải mái vui chơi hơn. Không biết các mẹ còn nhớ Ngày hội trẻ thơdiễn ra ở Vietopia vào năm ngoái không ạ, em dắt bé Shin đi vào tầm 2h chiều khoảng này vừa mát trời vừa vắng khách đi chơi rất khỏe luôn các mẹ nha