Vài ngày trước là sinh nhật của bé Na nhà em, theo thói quen năm nào con cũng viết thư tay gửi cho bố mẹ. Lúc nhỏ thư của con chỉ toàn để xin quà nào là búp bê, bánh kẹo… lớn hơn một chút thì con ước có quần áo đẹp (vì nàng ta khá điệu), nhưng đến năm nay sau khi đọc lá thư con viết hai vợ chồng em xúc động thật sự các mẹ ạ :(



Bức thư viết: “Gửi mẹ yêu. Mẹ ơi sinh nhật năm nay con không muốn gì nữa đâu, không muốn đồ chơi, không muốn đồ đẹp, con chỉ có một ước muốn mà thôi. Đó là được bố mẹ dẫn đi chơi cả ngày thật thích. Mấy chỗ dành cho con nít đó mẹ. Lớp con có bạn Thanh Thảo tuần nào cũng được đi chơi, nào Đầm Sen, Suối Tiên, rồi còn mấy khu vui chơi dành cho thiếu nhi nữa, bạn kể nhiều lắm mà con không nhớ hết. Mà bạn Thảo năm nay thi Toán có 8 điểm thôi mà mẹ bạn ý không la chút nào. Con thì môn nào cũng 10 điểm hết, hay mẹ thưởng con một ngày đi chơi được không mẹ. Mẹ bạn Thảo cũng không bắt bạn ấy phải thi điểm 10 hết như mẹ đâu. Con biết mẹ cực khổ nuôi con, cực khổ cho con đi học thì con phải ráng 10 điểm rồi, nhưng ngày nào con cũng học hoài hà, trong khi mấy bạn còn được đi chơi… Mẹ hứa cho con đi chơi giống các bạn nha mẹ???”



Đọc xong thư con viết mà em rớt nước mắt, không hiểu vì sao mình lại vô tâm đến mức phải đợi con “nhắc nhở” mới nhận ra sai lầm :( Thì ra bấy lâu nay, vợ chồng em đã vô tình tạo áp lực với con khi mong chờ vào những điểm 10 tròn trĩnh… Và quên mất rằng Na vẫn chỉ là một đứa bé 8 tuổi, một cô con gái bé bỏng luôn mong chờ được bố mẹ quan tâm và cần nhất là được vui chơi thỏa thích như bao bạn bé khác… Cũng may, nhờ lá thư của con mà vợ chồng em đã nhận ra điều này sớm nếu không thì con bé sẽ áp lực đến cả stress mất :(



webtretho



Nhiều đứa trẻ đang phải chịu áp lực học hành quá lớn




Và để đền bù cho những sai lầm của mình, em vừa đăng ký cho con tham gia ngày hội "Biệt đội siêu nhân vũ trụ" để con có ngày sinh nhật, một ngày lễ thiếu nhi thật vui vẻ và ấm áp :D Ngày hội này em được một chị đồng nghiệp mách cho, thấy chương trình có nhiều điều thú vị quá nên mẹ đăng ký cho cả nhà tham gia ngay và luôn