Hôm nay mẹ kể cho con nghe về Trung Thu của mẹ nhé.
Trung thu của mẹ vui và hạnh phúc lắm con à. Trước khi Trung Thu khoảng 1 tháng là mẹ và dì Hằng lại cặm cụi bóc những vỏ hạt bưởi rồi đem đem xiên vào dây thép sau đó đem phơi khô để đến đêm Trung Thu những sợi dây hạt bưởi này được đem ra đốt sáng đó con. Nhà ông bà ngoại ở tại một phố huyện nên đến đêm Trung Thu là cả xóm nhỏ lại tập chung và phá cỗ trông trăng cùng tất cả mọi người.
Con à, Trung Thu nào bà ngoại cũng mua cho mẹ và dì Hằng một chiếc đèn ông sao bằng giấy kiếng để rước chung, vì ông bà ngoại đều là công nhân viên chức nhà nước nên cuộc sống cũng khó khăn và không dư dả gì. Gần tới Trung Thu là ông ngoại lại làm chiếc đèn đẩy xoay rất đẹp bằng lon sữa bò, ông ngoại lấy hai lon sữa bò rồi đục thành những lỗ tròn rồi lấy dây thép lồng xuyên qua gắng của đoạn tre. Khi đẩy chiếc lồng đèn thì lon sữa bò ở dưới chạy nên lon sữa ở trên cũng chuyển động xoay tít rất là đẹp. Lon sữa ở trên đục lỗ nhỏ xung quanh và khi xoay thì trông rất đẹp con nhé.
Giờ thì mẹ, dì Hằng cùng các bạn nhỏ trong xóm chỉ còn đợi đến đêm Trung Thu nữa thôi. Và đêm Trung Thu cũng đã đến, tất cả Trẻ con trong xóm cùng tụ tập trước cổng xóm và bắt đầu đánh trống, rước đèn cùng với những chiếc mặt nạ, những chiếc đèn ông sao, những xe đẩy lồng đèn tự làm và những hạt dây bưởi được đốt lên hoà quện cùng ông trăng tròn, chị Hằng Nga và chú Cuội. Tiếng trống rộn ràng, tiếng hát, tiếng reo hò vang lên và mùi thơm khen khét của những hạt bưởi đang cháy sáng. Vui, vui lắm con à.
Mẹ vẫn còn nhớ những bài hát mừng rộn rã đêm Trung Thu con nhé, để mẹ hát con nghe:
Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài, cán cao qua đầu
Em cầm đèn sao, em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan...tùng dinh dinh cắc cắc tùng dinh dinh
Cả xóm đều cất tiếng hát vang, rộn rã và thỉnh thoảng lại có tiếng của bạn nào đó cất lên: " Ơ, đèn của mình bị tắt rồi" , " Ôi, đèn cháy mất rồi" , " Châm lại đèn cho tớ với", " Đợi tớ với"......
Sau khi đi rước đèn vài vòng thì mẹ, dì Hằng cùng tất cả các bạn về phá cỗ cùng tất cả mọi người trong xóm. Mâm cỗ trông trăng thật ngon và hấp dẫn con nhé, có: bánh nướng, bánh deỏ này - lại thêm chuối, hồng.... và quả bưởi đã được bà ngoại làm thành hình chú chó rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Phá cỗ xong thì mẹ, dì Hằng và các bạn lại "Oằn tù tì ra cái gì ra cái này" để chia phe chơi "Bịt mắt bắt dê" và " Mèo đuổi chuột" nữa. Sau đó thì ai về nhà nấy và tèn tén ten tam biệt ông trăng, tạm biệt chị Hằng Nga, tam biệt chú Cuội cả nhà em đi ngủ đây.
Con thấy Trung Thu của mẹ thế nào? Thật là tuyệt vời đúng không? Mẹ sẽ cố gắng để con sẽ có những Trung Thu thật vui và hạnh phúc. Mẹ yêu con rất nhiều. Thơm con của mẹ cái nào. Chụt, chụt.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: