Gia đình mình ở một thị trấn bé nhỏ thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Từ khi sống ở đây, trung thu năm nào cả nhà mình cũng chở nhau đi hết con đường này đến con đường khác để xem lồng đèn. Ở chổ mình Tết Trung thu rất lớn, lớn hơn cả Noel. Trung tâm Văn hóa tổ chức cuộc thi lồng đèn rất quy mô. Theo đó, các khu phố, trường học hoặc các công ty, doanh nghiệp đều được tham gia. Mỗi đơn vị sẽ làm 1 cái lồng đèn thật to, thật ý nghĩa để mang đi thi rồi sẽ treo trên các đường phố chính. Người dân cũng có thể làm rồi treo trước nhà mình. Năm nay, mình đã thấy xuất hiện một số lồng đèn rất đẹp. Mình gởi một số hình ảnh góp vui cho Ngày hội trăng rằm năm 2010.
Lồng đèn con heo nè:
Rồi con cá nữa:
Quyển sách:
Em bé bên lồng đèn:
Đường phố đông vui:
Mình sẽ tiếp tục cập nhật về tết trung thu năm nay của gia đình và của quê mình đến với mọi người nhé.