Bin: "Ba mẹ ơi! Chở con đi mua lồng đèn nha, sắp đến trung thu rồi!"


"Ừa! Vậy cả nhà mình cùng đi dạo ra phố lồng đèn chơi nhé!"


Ra đến phố lồng đèn :


Bin: "Mẹ ơi! Cái nào cũng đẹp quá! Con muốn có hết những lồng đèn ở đây!"


Mẹ: " Một cái lồng đèn con đủ chơi trong mùa trung thu này rồi, năm sau ba mẹ lại mua cho con cái khác nha!"


"Dạ!"


Trên đường về ...


Bin: "Mẹ ơi! Bạn nằm ở ngoài đường kìa! Nhà các bạn đó ở đâu? Ba mẹ các bạn đó đâu rồi mẹ?"


Mẹ: " Có lẽ bạn đó không có nhà, bạn đó không tìm thấy được ba mẹ của mình nên mới phải nằm ở ngoài đường vậy đó con."


"Vậy các bạn đó có được đi chơi, được chơi lồng đèn không vậy mẹ?"


...


"Các bạn đó sẽ được đi chơi, được chơi lồng đèn nếu như có người tặng lồng đèn cho bạn và chơi với bạn."


Tối hôm ấy ...


Bin: "Ước gì các bạn ngủ ngoài đường sẽ có lồng đèn để chơi trung thu và có người sẽ chơi với các bạn!"


"Bé ơi! Vậy em có muốn làm lồng đèn để tặng các bạn và đi chơi với những bạn ấy ngày trung thu không?"


Bin: "Anh chị là ai vậy?"


Chú cuội:" Anh tên là Cuội, còn đây là chị Hằng và bạn Thỏ Ngọc, tụi anh xuống đây cùng em xếp lồng đèn, đến ngày trung thu chúng mình tặng lồng đèn và đi chơi với các bạn đó nhé!"


Mẹ: "Cho mẹ tham gia với nha!"


Thế là Bin cùng với mẹ, anh Cuội, chị Hằng và Thỏ Ngọc hì hục ngồi làm những chiếc lồng đèn để ngày trung thu mang đến chơi với các bạn.


Ngày trung thu đến ...


Anh cuội: "Bin ơi! Chuẩn bị xong chưa! Mình đi thôi nào!"


Bin:"Anh Cuội ơi! Không có bánh trung thu!"


Mẹ: "Không sao! Mẹ có mang đây!"


...


"Các bạn ơi! Đến đây cùng vui trung thu với mình nhé, có Mẹ mình, anh Cuội, Chị Hằng và Thỏ Ngọc cùng chơi nữa! Mình có mang lồng đèn và bánh trung thu tặng các bạn nè!"


Đêm trung thu ấy Bin chơi lồng đèn với các bạn ngoài đường phố cùng với mẹ, anh Cuội, chị Hằng và Thỏ Ngọc rất vui. Gió thu mát lạnh nhưng trong lòng mỗi người đều thấy ấm, rất ấm ...