Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe tết trung thu ngày xưa của mẹ.lúc đó mẹ còn nhỏ như con bây giờ vậy đó .nhà thì nghèo đâu có tiền mua lồng đèn chơi như bây giờ đâu .mẹ thấy những người bạn của mẹ có lồng đèn cầm đi chơi mẹ khóc và đòi ông bà ngoại mua cho nhưng bà ngoại không có tiền để mua.khi ông bà ngoại dẩn đi chợ thấy lồng đèn treo mẹ cứ đứng nhìn hoài không chịu về ông ngoại mới nói về nhà ba làm cho con.khi về đến nhà ông ngoại đã đi lượm lon nước ngọt của người ta để làm lồng đèn cho mẹ.nhìn ông ngoại lấy dao cắt dọc xuống từng miếng và đè xuống để thành lồng đèn .nhưng lồng đèn đó lại rất đẹp nha con.các bạn của mẹ không chơi lồng đèn của mình nữa mà chạy về nhà kêu ba mẹ làm lồng đèn giống của mẹ vậy đó.mẹ rất hạnh phúc vì năm nào mẹ cũng có lồng đèn để chơi không thua kém bạn bè dù nó không đẹp như của người khác nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ.