Năm ngoái là năm đầu tiên con trai mẹ đón mùa trung thu nhỉ. Nên mẹ háo hức lắm muốn cho con tận hưởng 1 cái tết trung thu đầy ý nghĩa, có đầy đủ mọi người bên con.



Mẹ điện cho ba nói ba tranh thủ về chơi trung thu với con nhưng ba con ko về được vì công việc đang tiến độ rất gấp, ba nói mẹ thay ba chuẩn bị tốt cho con thật tốt. Ba nói mẹ làm cho con lồng đèn, nhưng mẹ bảo mẹ không biết làm, vì mẹ chẳng có tí khiếu nào về mỹ thuật cả. Ba nói mẹ làm lồng đèn đơn giản thôi cũng được nhưng đó là món quà thật sự ý nghĩa với con. Mẹ thì nghĩ con mới là 1 cậu bé gần 4 tháng tuổi sao biết cầm nắm mà chơi.



Nghe lời ba, mẹ làm 1 cái lồng đèn ko dùng nến, chỉ tượng trưng thôi. Nguyên liệu đơn giản chỉ là dây kẽm, chỉ và giấy. Kẽm dùng để làm vòng tròn, giấy để làm hạc giấy, chỉ để xâu những chú hạc đầy màu sắc lại với nhau. Mẹ hoàn thành sản phẩm này cho con trong 1 ngày lận đó. hihi...Con rất thích và hớn hở nhé, tay chân ngúng ngoáy, giãy đạp liên tục, miệng cứ nhoẻn cười thích thú. Càng làm mẹ vui hơn gấp nhiều lần con trai ạ.




Năm nào cũng thế ngày trung thu tại tổ nhà mình hay tổ chức trung thu cho các bé trên sân nhà mình con nhỉ. Các bà các cô trong hội phụ nữ chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ, nào bánh, nào kẹo, nào trái cây, nào nước ngọt...còn có ông lân và ông địa vui tính nữa. Trẻ con thì tụ tập rất đông vui, các anh chị chạy nhảy tung tăng theo ông lân, 1 nhóm thì xem lồng đèn của nhau và khen nhau lồng đèn ai xinh, lồng đèn ai đẹp, 1 số anh thì đi theo ông địa, 1 số thì đứng quanh cái trống đang nhờ anh đánh trống chỉ cho cách đánh...ánh mắt con ngơ ngác, tò mò ko hiểu gì, chỉ nhìn xung quanh những ánh nến le lói trong chiếc lồng đèn của các anh chị, rồi lắng nghe những tiếng nhạc được phát ra từ những chiếc lồng đèn xài pin, nhìn những anh đèn nhấp nháy liên tục, xoay vòng vòng trong chiếc lồng đèn của chị Xuka, của anh Đỏ. Dường như tất cả đều rất mới mẻ đối với con trai của mẹ. Con trai nè, từ từ rồi con sẽ được khám phá và thưởng thức tất cả con nhé.



Mẹ nghĩ con còn nhỏ nên ko biết sợ. Nhưng ko như mẹ nghĩ, thấy ông lân vào múa, nghe tiếng trống rộn ràng, con ré lên khóc, ôm chặt lấy mẹ, rồi tò mò nhìn theo bóng ông lân đấy. Ông địa vào quạt cho 2 mẹ con mình thì con lại cười khặc khặc, nhìn con thích thú lắm. Các anh chị hát những bài hát về trung thu vui nhộn, con nghe ko hiểu nhưng lại rất thích chí, bàn tay nhỏ xíu của con nắm lấy ngón tay của mẹ lắc lắc như muốn hòa theo tiếng nhạc đó. Đó sẽ mãi là 1 kỷ niệm khó quên trong lòng mẹ về trung thu đầu tiên của con, con yêu à.



"Rước đèn trung thu chúng em vui đùa hát ca .


Trăng rằm soi bóng gió mưa xin được ghé thăm.


Đèn ông sao trên cao đi trước.


Đèn phi cơ xe tăng tiếp bước.


Chú thỏ vàng, chân bước dịu dàng chim cá một hàng.


Tùng tung tung cắt tung cắt tung.


Tùng tung tung cắt tung cắt tung .


Em rước đèn trung thu"



Năm nay ông bà ngoại bảo là con có thể xách lồng đèn đi chơi và đi phá cỗ như các anh chị được rồi, vì giờ con chuẩn bị là 1 thanh niên 16 tháng tuổi rồi mà, con có thấy vui không? Mẹ, ba và ông bà ngoại đang làm cho con 1 chiếc lồng đèn xinh xinh đấy. Con có vẻ cũng hào hứng nên chạy xung quanh hết ba, mẹ rồi chạy sang ông bà, nhìn tới nhìn lui những tấm giấy màu xanh đỏ vàng và cười thích chí. Mẹ mong năm nay được nhìn con tung tăng cùng chiếc lồng đèn, vui đùa bên ông lân và ông địa.



Và Khi con lớn hơn mẹ sẽ kể cho con nghe nguồn gốc của tết trung thu, kể cho con nghe sự tích chú Cuội trên cung trăng, Sự tích Hằng Nga, nói cho con biết tại sao trung thu người ta lại múa lân, rồi cả nhà mình cùng hát những bài hát trung thu vui nhộn và cùng nhau ngắm trăng, phá cỗ con nhé.



“Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình


Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh


Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng


Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang”