Mẹ đưa cho con chiếc lồng đèn trung thu con chạy tung tăng nhấc lên, hạ xuống và quan sát. Có lẽ con vẫn chưa biết chiếc lồng đèn đầy màu sắc mà ba, mẹ, ông bà ngoại đã làm mất gần 2 ngày rưỡi đó được làm bằng gì và vì sao ba mẹ lại làm cho con cái này đúng ko?


Con có biết ko, ngày xưa khi mỗi mùa trung thu đến, mẹ mơ ước gia đình nào cũng có được 1 mâm cỗ như hiện giờ, ao ước có tiền để mua những chiếc lồng đèn đủ màu sắc ngoài tiệm vì ngày đó mẹ chơi những chiếc lồng đèn lon, có cây đẩy thôi, qua nhà hàng xóm nhìn chiếc lồng đèn của đứa bạn cùng trang lứa, chỉ dám cầm xem qua, chỉ ước được ngửi mùi bánh nướng thơm nức mũi mà đã thèm nhỏ dãi, ao ước được ông bà chở lên cung văn hóa chơi để được ngắm lồng đèn, để được chơi các trò chơi vui nhộn như tàu lửa, đu quay, và để được ăn bánh...


Nhưng đó thường là những ước mơ ko thể đạt được đối với những em nghèo như mẹ ngày xưa, và ước mơ lớn nhất của mẹ là được bay lên cung trăng để tận mắt nhìn thấy chị Hằng đẹp thế nào và hỏi chị Hằng tại sao hay bế Thỏ ngọc trên tay mà ko phải là mèo hay con vật khác, để được hỏi chú Cuội vì sao chú ngồi gốc cây đa, có phải do chú ham chơi để trâu ăn lúa hay còn có lý do nào khác, để được giải đáp mọi thắc mắc mà mẹ ko biết phải hỏi ai để trả lời cho thỏa đáng, vì ai cũng bận rộn cả và hơn nữa được cùng nhau dạo chơi cung trăng với chị Hằng, chú Cuội, ông Địa.


Mẹ cảm thấy những ký ức đó như mới ngày hôm qua thôi và chợt lùa về trong mẹ. Đó mãi là những ký ức đẹp trong lòng mẹ con à.


Để con ko phải mang nhiều những câu hỏi và những thắc mắc đó mẹ sẽ kể con nghe nhé. "Đầu tiên mẹ sẽ cho con biết tết trung thu có ý nghĩa gì nhé". "tết trung thu là dịp mọi người thể hiện tình cảm của mình với gia đình, bạn bè, họ hàng đó con trai và trong ngày này tất cả mọi người đều muốn sum họp, quây quần bên nhau, và bên mâm cỗ trung thu sẽ có bánh trung thu, kẹo, trái cây và trà nữa. Khi trăng lên cả gia đình mình cùng nhau phá cỗ và ngắm trăng, vui thật con nhỉ?


"còn sự tích về chú Cuội, chị Hằng thì sao mẹ?", "Trên mặt trăng, chị Hằng sống trong cung điện Ngọc Bích, trên tay bồng Thỏ Ngọc. Còn ngồi dưới gốc cây đa là chú Cuội. Khi đốn cây trong rừng Chú Cuội tìm được một lọai cây có khả năng chữa bách bệnh, Chú đem về nhà trồng để cứu người. Vì là cây thần nên không được tưới bằng nước bẩn, tuy nhiên sau khi vợ chú Cuội bị mắc bệnh đãng trí, nói trước quên sau do bị bọn cướp giết hại, nên ko nhớ lời của chú Cuội dặn nên đã phạm lỗi khiến cây thần từ từ bay lên trời. Lúc đó thì chú Cuội đi rừng kiếm củi về đến nhà thấy thế nên chú Cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến để níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Chù Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên và kéo chú Cuội lên cung trăng luôn. Vì vậy, ngày nay khi mình nhìn lên mặt trăng vào những ngày trăng tròn, thì vẩn có thể thấy hình ảnh chú Cuội đang ngồi dưới gốc cây đa đó con ạ".


"Con có để ý thấy khi nghe tiếng trống múa lân là ông bà mở cửa ra để đón ko? và con có biết tại sao ko?" "Để mẹ nói con nghe nhé vì lân là biểu hiện của sự vui vẻ hạnh phúc và xum vầy ngoài ra còn lân còn xua tà ma nên múa lân như thay một lời chúc an lành đến mọi nhà. Còn ông Địa thì thể hiện sự thịnh vượng, no ấm, sung túc đó con."


Con vào ngồi gọn trong lòng mẹ, nhìn mẹ chăm chú, bất giác mẹ tưởng tượng hình ảnh mẹ dắt con vào ngôi trường ngày xưa mẹ học "con biết ko ngày khi còn đi học mỗi lần gần đến trung thu là trường mẹ thường tổ chức thi làm lồng đèn, xem lồng đèn nào có ý nghĩa nhất, lồng đẹp nào to và đẹp nhất và còn thi múa lân nữa đấy, ai cũng háo hức hết con à". Con nói với mẹ "mẹ ơi sau này con cũng muốn được làm lồng đèn với các bạn", "ừ, tất nhiên rồi con à".


Mẹ muốn tuổi thơ con cũng như các bạn đồng trang lứa với con được hưởng 1 mùa trung thu ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bên người thân, bên những người yêu mến con. Mẹ mong trung thu năm nay sẽ là 1 ký ức thật đẹp trong lòng con và là 1 hành trang cho tâm hồn con tự tin bước vào cuộc sống nhé con yêu.


Mẹ yêu con