“Bài viết có lẽ hơi lạc đề nhưng nhắc đến Trung thu là mẹ lại nhớ thời gian mẹ chia tay bé Kem của mẹ năm ngoái. Dù bây giờ con đã quay về bên mẹ - “mẹ nghĩ thế” & con cũng đã được 23w, trộm vía khỏe mạnh nhưng mẹ vẫn muốn nói với con yêu rằng: “Dù phía trước mẹ con mình còn một chặng đường dài nữa nhưng mẹ sẽ không bao giờ quên những điều ngọt ngào & hạnh phúc mà con yêu đã & đang dành cho mẹ. Quá khứ sẽ luôn nhắc mẹ phải sống tốt cho hiện tại cùng tương lai. Bình yên cùng mẹ 9 tháng 10 ngày con yêu nhé”


Con yêu của mẹ,


Vậy là mẹ con mình đã xa nhau 2 tuần rồi nhỉ. Mẹ vẫn như vừa thấy ngày hôm qua. Con ở trên đó có khỏe ko? Có nhớ bố mẹ ko? Bố mẹ yêu & nhớ con nhiều lắm. Bao giờ Kem chữa khỏi bệnh, còn nhớ bố mẹ thì quay về con nhé.


Ngày mai là Trung thu rồi. Lẽ ra Kem của bố mẹ sẽ có một cái Tết trung thu thật vui & hạnh phúc, rồi nhiều Tết trung thu nữa. Nhưng số phận cứ đùa nghịch với gia đình mình con nhỉ. Dẫu sao thì con cũng đừng buồn nhé, hãy mạnh mẽ lên con trai của mẹ. Bố mẹ luôn nhớ tới con & cầu mong con được bình yên nơi xa ấy.


Bố biết Kem thế nào cũng thik đồ chơi nên đã mua cho con 1 chiếc đèn ông sao & 1 chiếc mũ lân đấy. Mẹ sẽ chuẩn bị bánh cho Kem. Hôm nay mẹ còn nấu chè nữa, bố dặn mẹ để phần Kem 1 bát. Hy vọng Kem sẽ có 1 trung thu thật vui. Thực ra con cũng được ăn bánh trung thu rồi đấy, con còn nhớ ko ? Khi mẹ con mình nằm viện, tối bố hay đón mẹ con mình về nhà. Và mẹ đã tranh thủ cho Kem ăn bánh nướng. Mẹ thấy mẹ ko nghén, chắc Kem của mẹ cũng thik ăn. Vậy nên tối nay bố mẹ ko được ở bên con, con cũng đừng buồn nhé. Bởi trái tim bố mẹ luôn hướng về con, con yêu ạ.


Mấy hôm nay trời se se lạnh, nhất là tối & sáng. Bây giờ mẹ mới cảm nhận rõ sắc thu dù nó đến từ lâu. Mùa thu trước kia vốn là mùa mẹ yêu thik nhất trong năm. Nhưng bây giờ thì khác. Nó khiến mẹ buồn mỗi khi nghĩ đến bao nhiêu ‘kế hoạch’ mẹ định chuẩn bị cùng Kem vào mua thu : nào là mẹ sẽ đi bộ đi làm, nào là mẹ sẽ ăn khỏe hơn, nào là mẹ sẽ tìm cho Kem một cái tên thật hay, nào là mẹ sẽ mua một số đồ cho Kem… Nhưng rút cuộc mùa thu vẫn là mùa buồn nhất trong năm. Mẹ sẽ chẳng thik mùa thu nữa & cũng sẽ quên hết những kỉ niệm vào mùa thu trước kia…


Chỉ một điều còn lại duy nhất của mùa Thu khiến mẹ luôn nhớ đó là Kem. Bởi mẹ chia tay Kem vào mùa thu & mẹ ko bao giờ muốn quên Kem. Mẹ sẽ luôn nhớ tới Kem với những điều tốt đẹp nhất, với những phút giây hạnh phúc nhất mà Kem đã dành cho bố mẹ.


Chúc con yêu của mẹ sẽ đón một Trung thu thật vui cả khi không có bố mẹ ở bên con nhé:Rose:.


Trung thu - 2009