Thông báo Kết quả đợt 2 cuộc thi "Mẹ kể con nghe: Trung thu của mẹ"
Các mẹ WTT thân mến,
Những ngày cận kề với tết Trung Thu đang dần ngắn lại, cùng với khoảng cách ấy là những nỗi nhớ, những kỷ niệm thêm chất chồng, se sắt. Chỉ là 45 bài viết của đợt dự thi thứ hai này, nhưng trong đó vẫn là đầy ắp những tình cảm, nỗi nhớ, sự bâng khuâng dạt dào của nhiều người nay đã thành vợ thành mẹ. Cuộc thi đang gọi dần tên những đứa trẻ của những tuổi thơ xa thức dậy. Và trong những câu chuyện kể lại cho con nghe vẫn ướt đẫm những tình cảm chân thành đầy cảm động của mỗi con người đã nuôi tâm hồn mình bằng những điều tốt đẹp, diệu kỳ. Hy vọng rằng những điều ấy sẽ góp phần không nhỏ làm nên nhưng con người tuyệt vời cho một ngày mai xa hơn.
Vẫn là những khám phá thú vị về những mùa Trung thu xưa, nhưng trò chơi khác nhau, nhưng ông trăng khác nhau, những niềm vui khác nhau, nhưng lần này, chúng tôi muốn gửi gằm đến các bạn những bài viết xúc động hơn cả về những tuổi thơ nghèo khó, tự tạo nên niềm vui Trung thu của mình.
Xin cảm ơn những kỷ niệm của các mẹ, cho người chấm những giây phút bùi ngùi cảm động.