Chỉ còn 1 tháng nữa là đến trung thu rồi đấy con ạh . Con trai bé bỏng của mẹ còn chưa biết lật nữa cơ mà . Ôi mẹ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để con vụt lớn ,cùng mẹ xách lồng đèn đón ông Trăng.


Tuổi thơ của mẹ là những ngày tắm bùn bắt cá . Ở vùng quê ấy,mỗi mùa trăng về , không điện ,không bánh trung thu, không lồng đèn sặc sỡ ông sao ,bướm , cá...như bây giờ .Chỉ có trăng ,có đèn lon sữa và đèn ông sao bằng giấy bóng màu đỏ mà thôi . Ấy vậy mà vui lắm con àh. Cả đám con nít trong xóm tụ tập trước một khoảng sân trống cùng nhau làm đèn bằng lon , kiếm một cái lon ,mở nắp hộp ra , sao đó đục thật nhiều lỗ trên thân lon , để cây nến vào , làm cái bệ để và cây đẩy xe bằng tre . Thế là có cái đèn lon đi đón ông Trăng đấy con ạh. Nhà đứa nào có bánh kẹo gì đều đem ra cùng nhau nhăm nhi . Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đầy ý nghĩa .


Bây giờ, các bé có đèn điện tử hình siêu nhân ,cô tiên, con cá ....lấp lánh nhiều màu sắc và tiếng nhạc , có bánh trung thu , có quần áo đẹp. Sau này, con yêu của mẹ biết trung thu là gì mẹ sẽ dạy con làm đèn ông sao bằng giấy và đèn lon con nhé !