Mới bước vào tháng bảy âm lịch thôi nhưng đi đâu cũng đã thấy người ta bày hàng bán bánh trung thu và lồng đèn.Con gái của mẹ mặc dù mới được gần 10 tháng thôi nhưng cũng đã rất thích chơi lồng đèn rồi,nhất là mỗi lần bật đèn và nhạc của chiếc đèn lên là con lại cười khanh khách,lại còn nhảy theo nhạc nữa chứ,nhìn yêu quá cơ.Nhìn con thích thú ôm chiếc đèn trong lòng mà mẹ thấy nhớ lúc xưa quá,lúc đó mẹ cũng được khoảng 6,7 tuổi còn cậu hai con thì chắc khoảng 10 tuổi.Lúc đó ông bà ngoại nghèo lắm con ạ nhưng vẫn cho tiền mẹ và cậu hai mua lồng đèn,nhưng cậu con thích mua giấy màu và tre về để tự làm hơn.Hai anh em hì hụi chẻ tre,cắt giấy,buộc kẽm,cậu con khéo tay lắm nên hầu như là cậu làm hết,mẹ chỉ có làm những khâu lặt vặt mà thôi,làm tuy cực nhưng mà vui con à,làm xong rồi thì mẹ chỉ muốn lấy đem khoe với tụi trẻ con hàng xóm ngay nhưng cậu nói fải đợi tới đêm trung thu mới được lấy ra chơi,tiếc lắm nhưng cũng phải ráng nhịn tới ngày đó.Thế là ngày ấy cũng đã tới,mẹ với cậu cùng tụi bạn hàng xóm xếp thành 1 hàng dài,đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở cầm trong tay 1 chiếc đèn,vừa đi vừa hát:"Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình...."đi được 1 quãng lại nghe tiếng gọi của 1 nhóm khác thế là cả đám nhập bọn đi chung luôn,vui ơi là vui,nhiều khi còn bị gió thổi đèn cầy bị tắt phải dừng lại đốt,có đứa còn bị té làm cháy đèn khóc tức tưởi luôn...tiếng cười,tiếng khóc,tiếng gọi nhau í ới làm cả xóm nhộn nhịp hẳn lên,những kỷ niệm đó suốt đời mẹ sẽ không bao giờ quên con ạ.Nó là 1 phần của đời mẹ mà,tuy vất vả mà vui.Con gái của mẹ bây giờ sướng hơn mẹ nhiều lắm,lồng đèn bây giờ đủ kiểu,đủ màu sắc,còn có cả nhạc và có bánh xe để chạy nữa,nhưng mẹ vẫn thấy chiếc đèn ông sao mà cậu con làm cho mẹ là đẹp nhất,mỗi năm chơi xong mà chiếc đèn còn mới là lại cất vào tủ để năm sau chơi tiếp.À đúng rồi sao mẹ lại không nghĩ ra nhỉ,tối nay mẹ sẽ đi mua giấy màu,tre và kẽm về rồi rủ cậu hai làm cho con gái của mẹ 1 chiếc đèn ông sao thật đẹp,xem như cùng cậu con ôn lại kỷ niệm và đợi đến ngày trung thu cả nhà mình sẽ cùng đốt đèn,cùng hát,cùng ăn bánh trung thu,cùng ngắm trăng....chỉ cần nghĩ đến thôi mẹ cũng đã thấy hạnh phúc làm sao,như 1 ngọn lửa nhỏ làm ấm áp hơn trong những ngày mưa gió này.Mùa trung thu năm nay tuy không còn háo hức chờ đón như năm xưa nhưng có thêm con đón trung thu với mẹ thì đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi,không còn mong mỏi gì thêm nữa.Mẹ yêu con gái của mẹ lắm.
Cầu chúc cho mọi người mọi nhà 1 mùa trung thu an lành,hạnh phúc bên bạn bè và người thân.:Rose:
"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.
Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam. Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !