Bé yêu! Sắp trung thu rồi đấy, con biết chưa nhỉ! Trung thu con sẽ được đi rước đèn, phá cỗ….
Mẹ nhớ, ngày mẹ học lớp 3 mẹ mới biết đến đèn ông sao đêm trung thu, nhà ông bà ngoại ngày đó nghèo lắm bé ạ, ông ngoại phải đóng quân ở xa còn bà thì đi dạy suốt ngày tối lại soạn bài, đồ chơi của mẹ là những con búp bê mẹ tự tết bằng cỏ may, những con nghé ọ làm từ lá mít….và bé ạ trung thu mẹ chỉ được ăn chuối và bưởi ở vườn thôi. Đêm trung thu Mẹ toàn ngồi ở cổng, nhìn ra đường làng xem chúng nó đi rước đèn, nhìn mấy đứa có cái đèn ông sao 5 cánh xanh đỏ mẹ thèm lắm chỉ ước mình cũng có một cái như thế. Năm đó mẹ quyết tâm làm một cái đèn để chơi, cứ chiều chiều khi đã làm hết bài tập, mẹ lại cầm cái dao lên sau đồi, ngồi dưới gốc cây bưởi chẻ chẻ, vót vót mấy que nứa. Mất 2 buổi chiều mẹ vót được hai mươi que, rồi bắt đầu lắp ghép, cắt dán…. Ôi sao mà khó thế, buộc mãi mà chẳng ra hình gì, đứt hết cả tay mà không được, lại còn tìm giấy nữa chứ. Mẹ chả có giấy xanh đỏ đẹp như thế, có mỗi báo quân đội của ông ngoại thôi, mẹ dán nhưng ko biết dán vào đâu… mẹ chỉ biết ngồi khóc. Mẹ buồn lắm cả tháng trời chỉ vót được mấy cái que, cắt được mấy mảnh giấy. Tối nay trung thu rồi, mẹ vẫn chẳng có gì trong tay cả, mẹ buồn….tối chẳng muốn ăn cơm.
Giang ơi! Chú mang quà của bố về cho này.
Bác Tuấn cùng đơn vị của ông ngoại về, tay bác cầm cái đèn ông sao đẹp ghê. Hóa ra bà thấy mẹ hì hục làm đèn ông sao đã viết thư kể cho ông nghe. Ông và các chú trong đơn vị đã làm cho mẹ cái đèn ấy. Mẹ vui ơi là vui, cầm đèn đi khoe khắp xóm, dù nó không được đẹp như của các bạn nhưng mẹ thấy nó thật ý nghĩa với mẹ. Năm đầu tiên mẹ có đèn ông sao cũng là lúc mẹ cảm nhận được niềm yêu thương của ông bà với mẹ, và nhận thấy làm bất cứ việc gì tự tay mình làm dù không thành công cũng mang lại cho mình một niềm hạnh phúc. Tình yêu thương ấy đã giúp mẹ vượt qua những bước ngoặt cuộc sống, giúp mẹ đạt được những thành công trong học tập và trong cả cuộc sống nữa, và tình cảm ấy vẫn luôn đi theo mẹ đến tận bây giờ Bé ạ. Con trai! Mẹ mong con sau này cũng cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ để con có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình.
Bé con! Mẹ sẽ cố gắng giúp con biết yêu thương và tôn trọng những người nghèo khổ hơn mình, biết cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của người khác, tự làm những việc mà con có thể làm được, tự lựa chọn được con đường đi đúng đắn cho tương lai của con và tự con sẽ phải cố gắng để hoàn thành con đường đó, phải tự đứng vững và bước đi trên chính đôi chân và trí óc của mình. Mẹ muốn con biết cội nguồn của tình yêu thương mà con đang và sẽ được nhận. Để con có thể làm được điều đó, mẹ biết mẹ còn rất nhiều việc phải làm nhưng bố mẹ sẽ cố gắng, bố mẹ luôn bên con bé ạ.