- Cắt xơ mướp làm đôi. Dùng súng bắn keo đính dây thừng quanh mép hai nửa xơ mướp, rồi tạo đáy, và một nút nhỏ ở bên hông để kết nối chúng lại. Xỏ ruy băng qua hai mảnh xơ mướp. Dùng súng bắn keo đính kẽm đã uốn thành hình lò xo vào đáy xơ mướp.
- Cắt vải thành những hình xinh xắn, dễ thương (mỗi hình hai mảnh giống nhau) như bánh trung thu, mặt trăng, bé trai, bé gái... Khâu hai mảnh lại bằng chỉ nhiều màu, độn bông và đính ruy băng sau cùng.
- Vẽ và tô màu một vòng tròn lên giấy bìa cứng. Cắt vòng tròn ra, bấm lỗ và xỏ ruy băng qua các lỗ này.
- Xỏ ruy băng trên xơ mướp qua bìa.
- Cuối cùng, bạn hãy dùng các sợi ruy băng này tạo thành nút thòng lọng để xỏ cây khô qua.
Vậy là chúng ta đã có một chiếc đèn lồng nhỏ nhắn xinh xắn cho mùa trung thu này rồi nhá. Chúc các bạn thành công ^^
Khi đọc thông báo Cuộc thi "Lồng đèn yêu thương", mình nghĩ ngay đến việc rủ rê cô bạn thân cùng làm vì chúng mình có chung sở thích làm những vật nhỏ nhỏ xinh xinh và 8 không biên giới nên đây là cơ hội thật tốt để vun xới tình bạn xấp xỉ tròn 10 năm tuổi của bọn mình.
Tuy đã qua hàng hăm (hix, sắp 22 rồi ) nhưng tụi mình vẫn rất thích trung thu với bánh, với đèn lồng và tiếng cười của các bé trong ngày trăng thiệt là tròn ấy. Vì vậy, chiếc Lồng Đèn Xơ Mướp, Ướp Đầy Ước Mơ đã ra đời. Tất cả hình ảnh (các bé, ông trăng, bánh trung thu), sắc màu (bảy sắc cầu vòng) và cả âm thanh (tiếng cười của bọn mình khi làm cùng nhau í) của cuộc sống đều được tụi mình gửi gắm vào chiếc đèn lồng này. Tụi mình mong rằng trung thu năm nay sẽ có nhiều bé hơn nữa được tận hưởng vị ngọt, âm thanh rộn rã của Ngày Tết Trông Trăng. Tụi mình mong rằng chính những kỉ niệm thật đẹp thời thơ ấu sẽ nuôi dưỡng tâm hồn cho các bé sau này (như mình và nhỏ bạn thân vậy). Trung thu vui vẻ nha các bạn, đặc biệt là các bạn nhỏ í ^^