Chiếc lồng đèn này có tên "Giấc mơ diệu kỳ" là bởi vì em làm từ giấc mơ đó CM ạ. :Angel:.


Ko biết là phải cái vụ thi làm lồng đèn này "ám ảnh" em hay ko mà tối hôm trước em nằm mơ thấy Sonic lớn rồi, khoảng 7-8 tuổi gì đó (bây giờ mới gần 16 tháng thôi). Sonic làm lồng đèn giấy, em lại ngồi chơi với Sonic thì Sonic chỉ rõ cho em từng bước mà bé định làm. Sonic nói lồng đèn này con làm để tặng mẹ. Ôi! Thật là đáng yêu.:LoveStruc:


Mà sao mơ mà em nhớ hết nhé, nhớ cả các bước làm. Thế là dậy lấy giấy làm luôn. Định dự thi đợt 3, mà chờ lâu quá, thi đợt này luôn. :Laughing:


Nằm mơ thì thấy Sonic làm từ giấy A4 đã sử dụng 1 mặt. Còn em làm giấy hoa nhé.


Chuẩn bị:


- Giấy bao tập/ Giấy A4/Giấy gì cũng được miễn là đẹp :Smiling:


- Kéo


- Băng keo 2 mặt + băng keo 1 mặt trong


- Nến


(Đơn giản hen:Smiling:)


Cắt 5 tờ hình vuông nè


Xếp 4 góc vào giữa


Lật ngược lại xếp 4 góc vào giữa lần 2


Lại lật ngược xếp 4 góc vào giữa lần 3


Lật ngược lại bung các góc ra như hình


Ráp 5 hình vuông đã xếp lại bằng băng keo 2 mặt



Khi chưa bung các góc thì ta có hộp thế này


Khi bung cách góc thì ta có hình thế này


Các góc bên trong thì ta dán băng keo trong để cho nó nằm yên nhé.


Cuối cùng là đính dây và cho nến vào - Thắp sáng lên nào!


Cái màu trắng này là làm từ giấy A4, giống 90% cái lồng đèn mà Sonic làm trong giấc mơ của em ấy.