Con gái của mẹ! Năm nay là năm đầu tiên con gái được đón một mùa trăng tròn. Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện về một mùa trăng, về tình anh em. :Smiling:


""Ngày ấy, nhà mình nghèo lắm. Một mình mẹ lo cái ăn, cái mặc cho cả gia đình. Mỗi lần đến mùa trăng rằm, như mọi đứa trẻ khác mình cũng đòi lồng đèn trung thu, bánh đậu xanh. Mà mẹ thì chỉ có thể mua cho mình một chiếc lồng đèn hình sao nhỏ xíu và vài cái bánh dẻo hình chú lợn trắng nõn. Nhà có hai anh em nên cùng chơi chung một cái lồng đèn. Nhớ mùa trăng năm ấy, bầu trời rất trong, rất sáng. Trăng vành vạch trên từng kẽ lá, con đường. Mình cùng anh hai xách lồng đèn ra phố chơi. Sau khi đốt ngọn nến tí xíu rồi gắn vào đèn, mình tung tăng trên con hẻm nhỏ, bỏ mặc anh hai hì hụi chạy theo sau. Bỗng “Oạch!”_mình vấp té. Anh hai đã chạy đến xuýt xoa. Mình khóc vì đau thì ít, vì tiếc cái lồng đèn đang cháy rụi thì nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, anh hai chạy về nhà lụm mấy lon sữa bò rồi ngồi đục đẽo cả tiếng. Mình ngồi xem rất chăm chú. Cuối cùng, một cái lồng đèn sữa bò chạy túc tắc trên đường thật là vui tai. Mình nắm tay anh hai ra phố, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên khó tả.


Ra đến ngõ, tụi bạn cùng xóm chạy theo chọc “ lồng đèn gì xấu thế, xem tụi tao có đèn bướm, đèn tàu thuỷ nè…” . Quả thật chúng nó có mấy cái đèn đẹp thật, to thật, chắc phải cả mét. Mình tủi thân, bảo anh thôi mình về, mình không thích đi chơi trung thu nữa. Thế là hai anh em lủi thủi ra về. Trăng ngoài kia vẫn vành vạnh thâu đêm.


Trên đường về, mình nói với anh: “ hai ơi, sau này lớn lên, hai mua cho em cái đèn cá chép thật to nhé!” . Anh nắm lấy tay mình và nói: “ừ, út ngoan,về đừng nói lồng đèn cháy nhé, kẻo mẹ la. Sau này đi làm nhiều tiền, hai mua cho út mấy cái đậu xanh và đèn to nhé!”. Đêm trăng rằm hôm ấy, hai anh em mình cùng ngồi ăn bánh dẻo đậu xanh, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.


Những mùa trăng lần lượt trôi qua. Kỉ niệm tuổi thơ đong đầy theo năm tháng.


Một mùa trăng mới lại về. Anh hai đã lớn, đã trưởng thành, có gia đình và thành đạt. Vẫn như mọi năm, anh đem về một hộp bánh to, phần mình vẫn là cái bánh đậu xanh 2 trứng. Qua bao nhiêu năm, anh vẫn nhớ sở thích của em gái mình. Đêm hội trăng rằm năm nay, trăng sẽ rất tròn, rất sáng, rất trong và nơi một căn nhà nhỏ, tiếng cười sẽ mãi đong đầy vì có anh, có em, có mẹ, có một gia đình!:Rose::Rose::Rose:""


Con gái của mẹ! Nhân vật người em trong câu chuyện kể kia chính là mẹ. Mẹ thật hạnh phúc biết bao khi mình có một tuổi thơ đầm ấm, một mái gia đình đúng nghĩa. Mẹ mong con gái của mẹ cũng như thế và mẹ sẽ làm tất cả vì điều ấy.:LoveStruc: