Đèn trung thu tái chế bảo vệ môi trường - Mẹ dành tặng bé yêu - MS57
Chiều hôm nay mình đã nhận đc điện thông báo của BTC, nhưng do bận công việc quá nên tối mới gửi mail đc, mình gửi thêm cho BTC hình chụp các bước làm đèn trung thu của mình, mà mình mới làm hôm nay, mấy cái mình gửi trước chụp chưa đc rõ các bước làm, ý tưởng làm đèn này mình đã làm đc mấy năm cho bé nhà mình rồi may sao hôm vừa rồi mình lang thang trên internet lại chộp đc cuộc thi " sáng tạo cùng trung thu " cảm giác lúc đó cứ như vớ đc vàng vậy! hì hì BTC biết không mình "trót" đưa hình lên facebook thế là nhận đc vô số đề nghị "nhờ" làm giúp, híc mình đang khóc giở mếu giở đây này...( ai giúp tôi không huhu)
nhóc nhà mình thèm uống C2 kinh khủng cộng với sở thích chơi hàng độc của mẹ nữa là mình nảy ra ý tưởng làm đèn như thế này, năm nào đi rước đèn là cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vì có đèn đẹp mà độc lại còn ý ngĩa bảo vệ môi trường nữa chứ! mình gửi hình tham dự cuộc thi cũng chỉ mong có nhiều bà mẹ yêu con như mình cùng biết cách làm để các mẹ cũng làm cho các bé, từ đó các bé sẽ có một tuổi thơ đẹp bên bố mẹ qua mỗi tết trung thu cổ truyền!
nguyên vật liệu để làm đèn gồm:
- các loại can nhựa như Sunlight, nước giặt OMO, nước xả vải...,
- vỏ chai C2,
- kéo cắt gà,
- kìm,
- băng dính điện,
- đan hoa xe đạp,
- bút xoá,
- bút dạ..
Cách làm:
- ấy bút dạ vẽ hình các con vật mà bé thích lên can nhựa, ở đây mình vẽ chú voi vì nó hợp với kiểu dáng của chiếc can
- dùng bút xoá và bút dạ vẽ mắt cho chú voi, sau đó dùng kéo cắt gà cắt theo hình đã vẽ
- tay bẻ hai cái tai rồi hơ lên ngọn nến để 2 tai cong đẹp
- hơ que đan hoa trên nến cho nóng rồi đục thủng 4 lỗ nhỏ dưới đáy can, làm chỗ lắp bánh xe
- Làm bánh xe: cách 1: dùng 2 đáy chai C2 cắt như hình chụp lại với nhau, cách 2: dùng 2 nắp chai C2 chụp lại và dùng băng dính điện dính lại
- Bánh xe bằng đáy chai C2 đẹp chưa? các bạn nhớ lấy que đan hoa hơ nóng rồi đục thủng nhé
- lắp bánh xe thôi
- dùng kìm cắt bớt đan hoa rồi bẻ cong 2 đầu, ở khâu này mình phải nhờ ông xã đấy
- thành quả đây cả nhà ơi - đẹp lung linh chưa?
Thắp nến vào và đi chơi thôi - ôi con trai mình đang nhảy cẫng lên vì thích thú kìa
Mỉnh hi vọng nó sẽ lọt vào "mắt xanh" của BTC. Một lần nữa mình rất cám ơn BTC đã có một cuộc thí hay và ý nghĩa như thế này!