Mùa trăng đầu tiên của con , con nhỉ?hôm nay là rằm tháng Bảy , lẽ ra...giờ con đang đón Tết Trung Thu đấy chứ ? Con yêu của mẹ đang ngủ , bên ngoài cửa sổ , ánh trăng chiếu xuống kẽ lá xanh kì ảo , và bên cạnh mẹ bây giờ cũng có một Vầng Trăng lung linh như thế !
Con biết không ? mỗi mùa thu , mỗi đêm trăng sáng với mẹ là hạnh phúc , vì tình yêu của mẹ bắt đầu từ một đêm trăng , và mẹ có con cũng vào mùa trăg con ạ !
Năm nay con mẹ đã lớn , con đã biết nhìn lên bầu trời mỗi khi hỏi ''Trăng đâu ?'' ,đã biết nhún nhẩy theo điệu nhạc phát ra từ những thứ đồ chơi xanh đỏ bà lấy về bán cho lũ trẻ con hàng xóm , đã biết đòi bánh dẻo , bánh nướng , đã biết chun mũi khi ăn phải tép bưởi chua đầu vụ ...Ngày này năm ngoái , bố với mẹ trải chiếu ra sân ngắm trăng , bố nằm áp tai vào bụng mẹ , thì thầm to nhỏ với con , bố nói sang năm sẽ con đi phá cỗ Trung Thu trên cơ quan bố , ở đó có đèn lồng , pháo bông ,có chị Hằng , chú Cuội , chú Tễu,có múa Lân , múa Rồng ,...bố hứa với con rất nhiều rồi hỏi mẹ :''Không biết con mình ra đời có thích Trung Thu không em nhỉ?'' .Nhìn vào mắt bố , mẹ biết bố đang háo hức chờ con ra đời , háo hức đến một mùa trăng mới..
Trung Thu năm nay chưa tới mà mẹ đã thấy rộn ràng , ông ngoại đã đi vót tre , ngồi tỉ mẩn dán từng vuông giấy xanh đỏ , ông nói ''phải làm đèn Ông Sao cho Phương Thảo năm nay đi phá cỗ '', bà đã đặt hàng cơ man nào là mặt nạ , bánh nướng , bánh dẻo , đồ chơi , ....để ''đến lúc đó cho cháu gái bà'' ,dì đi học xa nhà ,cách hôm lại gọi về hỏi ''Tết cho cháu đến đâu ?'' .Ông bà nội đi cắt lúa , chọn từng hạt gạo nếp ngon nhất để dành làm bánh cho con , ông lau cối sạch sẽ , cất để gọn gàng , Tết của con mà là Tết của cả nhà con ạ!
Có con , mẹ nhận ra con là sợi dây nối mọi yêu thương trong gia đình lớn của mình , có con ,bố bớt ham chơi hơn , có con , mẹ thấy trái tim mình rộng mở , biết yêu thương , cảm thông , và tha thứ nhiều hơn, có con , bố mẹ có chung sự sẻ chia , có chung một thiên thần là kết quả của tình yêu đang dần hiện hữu , dù đi tới đâu cũng mong sớm trở về nhà , và đièu ý nghĩa nhất mẹ nhận ra : con là tình yêu lớn nhất mà bố mẹ đang cần vun đắp.
Ngoài kia , Ánh Trăng đang dần nhường chỗ cho Mặt Trời le lói , ngắm con ngủ , mẹ thấy cả một bầu trời rộng lớn , xanh mát , trải dài ,...
Có con , hạnh phúc mới tròn đầy con ạ ! Trung Thu này , cả nhà mình cùng đi chơi Trăng con nhé !